Uyên Linh tiếp tục thành công trên sân khấu Bài Hát Việt

(Dân trí) - Uyên Linh đã có một đêm thể hiện hiệu quả, khi nhờ có giọng hát của cô, 2 ca khúc “Như giọt sương rơi” và “Có đôi khi” cùng giành giải Bài hát của tháng, một điều rất hiếm hoi xảy ra trong liveshow cuối năm của chương trình Bài Hát Việt.

Các cây viết 9X đã cùng nhau hội tụ trong liveshow 9 của chương trình Bài Hát Việt tối qua, họ đã chứng minh được rằng, dù tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, nhưng họ đã liên tục học hỏi, có lối viết nhạc chắc chắn, mạch lạc, không thua kém thế hệ đàn anh đi trước. Liveshow 9 của chương trình Bài Hát Việt 2014 và cũng là liveshow cuối cùng trong năm chứng kiến sự bùng cháy của ca sĩ Uyên Linh. Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 chứng tỏ bản lĩnh qua 4 năm làm nghề, hàng loạt liveshow đẳng cấp cùng các album nhạc chất lượng, mà gần đây nhất là sản phẩm cùng nhạc sĩ Dũng Đà Lạt, “Ước sao ta chưa gặp nhau”. Dù tần suất xuất hiện trên các sân khấu trực tiếp đã giảm dần, nhưng giữ đúng đẳng cấp “tiểu diva” của mình, 2 màn trình diễn của Uyên Linh để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

“Như giọt sương rơi” là ca khúc kết hợp của Uyên Linh và nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu, 2 cái tên đủ sức làm nên một cú nổ lớn, và điều đó đã trở thành hiện thực. Đây là một sản phẩm ấp ủ rất lâu của Uyên Linh trước khi cô chính thức giới thiệu ra trước công chúng. Về phía Phạm Hải Âu, anh là một cây viết trẻ với đời sống nhẹ nhàng, bình dị, nhưng lại có những cơn sóng ngầm dưới ngòi bút “tả nhạc” của mình. Đó là điều mà Uyên Linh tìm thấy được sự tương đồng khi gặp gỡ Phạm Hải Âu, để rồi “Như giọt sương rơi” ra đời. Giọng hát nồng nàn, bùng cháy của Uyên Linh nhận được sự cổ vũ vỡ oà của rất nhiều fan, cũng như khán giả trung lập có mặt tại Nhà hát Quân Đội, thành phố Hồ Chí Minh.

Uyên Linh ngọt ngào và sâu lắng với ca khúc “ Như giợt sương rơi” trên sân khấu.

Uyên Linh ngọt ngào và sâu lắng với ca khúc “ Như giợt sương rơi” trên sân khấu.

Còn trong một ca khúc khác, “Có đôi khi” của nhạc sĩ trẻ Trần Nhật Hà, Uyên Linh lại tiết chế sự nồng nàn của mình để mang tới một thông điệp sâu lắng cho ca khúc. “Có đôi khi” có phần phối khí rất vừa vặn của nhạc sĩ Hoàng Anh Minh. Một điều đặc biệt hiếm thấy đã xảy ra, cả 2 ca khúc cùng do Uyên Linh thể hiện đã nhận được giải “Bài hát của tháng”. Riêng Uyên Linh đã có cho riêng mình giải “Ca sĩ thể hiện hiệu quả” một cách hoàn toàn xứng đáng. Dù đã có cho mình một con đường riêng, cùng những bản Pop Ballad đặc trưng, nhưng cách hát của Uyên Linh với các tác phẩm mới vẫn luôn mới mẻ, tràn đầy nội lực và một tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ. Những giải thưởng liên tiếp có được trên các sân khấu lớn nhỏ cho thấy rằng, danh vị “tiểu diva” với Uyên Linh ở thời điểm này hoàn toàn không phải một chiếc áo quá rộng.

Uyên Linh ngọt ngào và sâu lắng với ca khúc “ Như giợt sương rơi” trên sân khấu.

Uyên Linh thể hiện giọng hát tràn đầy nội lực và một tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ.

Uyên Linh  đã giúp cho 2 ca khúc là “Như giọt sương rơi” và “Có đôi khi” cùng giành được giải Bài hát của tháng. Hạnh phúc hơn nữa khi giải Bài hát ấn tượng cũng đồng thời thuộc về ca khúc “Như giọt sương rơi”, và giải thưởng “Ca sĩ thể hiện hiệu quả” đã dành cho Uyên Linh, cô. 3 giải thưởng quan trọng của tháng 12 này vẫn sẽ giành được 1 điện thoại Kim Cương Đen PRIME 508. Xem thêm tại: http://kimcuongden.mobiistar.vn/index.html
Uyên Linh xuất xắc nhận giải thưởng ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất
Uyên Linh xuất xắc nhận giải thưởng ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất
Chương trình tháng 12 của Bài Hát Việt cũng đón chào gương mặt của những ngôi sao trẻ như Trung Quân Idol, Thuỳ Chi, Đinh Mạnh Ninh, Quốc Thiên, Phạm Anh Khoa… Cô ca sĩ Hà Nội, Thuỳ Chi, đã xác định được con đường đi của sự nghiệp gắn bó với âm nhạc, vì vậy, người ta nhìn thấy ở Thuỳ Chi một sự miệt mài, quyết tâm “đào sâu” hơn nữa về mặt trải nghiệm và cảm xúc trong các phần biểu diễn thời gian gần đây. Thuỳ Chi không còn quá nắn nót trong cách xử lý tạo cảm giác hơi “điệu đà”, mà ngược lại, cô hát giản dị nhưng vẫn tinh tế. Phần trình diễn “Chuyện bây giờ mới kể” là một minh chứng rõ nét hơn cho nhận định đó. Còn với Trung Quân Idol, “Giấc mơ ngày mưa” có ưu thế cao sẽ trở thành một bài “hit” mới của anh với chủ đề yêu thích của anh, về những cơn mưa. “Hoàng hôn bên em” là ca khúc dễ đoán được ca sĩ sẽ hát hiệu quả, đó chính là Đinh Mạnh Ninh với những luyến láy đặc trưng của anh.

2 điểm nhấn dữ đội trong đêm diễn dành cho Phạm Anh Khoa và Quốc Thiên. Phạm Anh Khoa hát “Giấc mơ em kể” không quá gào thét mà để lẩn sự mạnh mẽ vào phía trong. Anh là Rocker đại diện cho một thời kỳ mới, không quá quằn quại, ồn ào, nhưng khéo léo trong việc đưa những giai điệu Rock đến với khán giả. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận Phạm Anh Khoa có cách trình diễn hấp dẫn trên sân khấu. Quốc Thiên gây bất ngờ với “Thôi về đi”. Ít người nghĩ được chàng trai Thần tượng âm nhạc Việt Nam này có thể “lột xác” như vậy trong một ca khúc không phải sở trường.

Ngay trước thềm liveshow chung kết, chương trình Bài Hát Việt đã có một liveshow 9 đáng nhớ với sự toả sáng của Uyên Linh và những cây viết trẻ. Có thể khẳng định đầy tự tin rằng, Bài Hát Việt đã và đang đóng góp toàn vẹn cho nền nhạc nhẹ đương đại. Từ những nhân tố mới về viết nhạc, phối khí, biểu diễn đều đang có sự thoải mái để đến với một sân khấu mà họ được thể hiện mình trọn vẹn nhất.
Thùy Chi