Trọng Hiếu từng khiến Britney Spears sửng sốt, vượt sự kì thị nhờ được thần tượng… ôm

(Dân trí) - Quán quân Vietnam Idol tiết lộ: “Trong quá khứ, tôi là người nhút nhát nấp sau lưng bố. Đi học tại Đức, tôi từng bị bạn bè kì thị”. Sau này, khi Trọng Hiếu đoạt giải Nhì cuộc thi nhảy toàn nước Đức, khiến Britney Spears sửng sốt ôm hôn thắm thiết thì những chọc ghẹo không còn nữa.

Trong clip chia sẻ trên trang cá nhân mang tên “Trọng Hiếu kinh khủng khiếp” chủ đề với tựa đề “Thử thách tiếng Việt với truyện Kiều”, Quán quân Vietnam Idol đã có những khám phá ra chính bản thân mình trong nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống. Anh cùng cháu gái mình là Phi Phi làm bánh, học tiếng Việt, vui vẻ, tâm sự tình cảm gia đình.

Khoảnh khắc thân thiết của Trọng Hiếu và cháu gái Phi Phi.
Khoảnh khắc thân thiết của Trọng Hiếu và cháu gái Phi Phi.

Sinh ra và lớn lên tại Đức, trở về Việt Nam sau khi lên ngôi quán quân Việt Nam Idol 2015, Trọng Hiếu dần trau dồi và cải thiện vốn ngôn ngữ quê hương. Tuy nhiên, với thói quen đọc và suy luận nghĩa theo cảm giác, nên ở trải nghiệm đọc truyện Kiều của Nguyễn Du lần này, không ít tình huống Trọng Hiếu khiến cô cháu gái 16 tuổi phải bật cười bởi sự ngây ngô, vô tư và “trong sáng” trong ngôn ngữ của mình.

Ca sĩ Việt Kiều Trọng Hiếu với thử thách học tiếng Việt cùng Truyện Kiều.
Ca sĩ Việt Kiều Trọng Hiếu với thử thách học tiếng Việt cùng Truyện Kiều.

Sau “lớp học truyện Kiều”, Trọng Hiếu và Phi Phi cùng tâm sự về những câu chuyện học đường của cô bé cũng như những năm tháng khi Trọng Hiếu còn là một cậu bé nhút nhát, hay bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc.

Trọng Hiếu đồng cảm với Phi Phi khi cô bé tâm sự: “Hồi cấp 2 cháu bị các bạn ghét, trêu chọc và chẳng ai chơi”. Anh chia sẻ: “Chẳng ai biết trong quá khứ, tôi là người thiếu tự tin, nhút nhát nấp sau lưng bố. Những ngày đi học tại Đức, tôi cũng từng bị bắt nạt, bạn bè trêu chọc.”

“Và sự khác biệt với các bạn về mái tóc, màu da nên tôi rất hay bị các bạn chọc ghẹo. Hồi đấy có một bài hát vui nói về người châu Á, nhưng các bạn lại lấy bài hát đó để chế nhạo mình.

Tôi từng ám ảnh việc đi học về trên đường và phía sau là các bạn đi theo hát bài hát đấy để chọc ghẹo mình. Lúc đấy tôi là một cậu bé rất rụt rè, nên khi bị chọc ghẹo, mình cũng không dám nói gì. Đấy là một ký ức khó quên đối với tôi.

Sau này, khi tôi học nhảy, tham gia một cuộc thi và đoạt giải Nhì toàn nước Đức, kế đến tôi có cơ hội được gặp Britney Spears và tất cả các phương tiện truyền thông lúc đấy đều đưa tin về tôi, những lời chọc ghẹo lúc đó cũng không còn nữa”.

Trọng Hiếu khiến Britney Spears phấn khích

Cậu bé Trọng Hiếu ngày nào gây sửng sốt với những bước nhảy.
Cậu bé Trọng Hiếu ngày nào gây sửng sốt với những bước nhảy.

Trọng Hiếu đã từng khiến cho cô công chúa một thời của làng nhạc Pop thế giới đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì khả năng vũ đạo của khi nhảy thành thục trên nền ca khúc Overprotected.

Britney Spears khen Trọng Hiếu: "Quá giỏi. Em nên cực kỳ tự hào về bản thân ấy! Em nên tiếp tục theo đuổi việc nhảy". Trọng Hiếu còn được cô tặng cho một album có chữ ký và ôm vào lòng.

Britney Spears không giấu nổi sự ngạc nhiên với Trọng Hiếu và dành cái ôm ấm áp.
Britney Spears không giấu nổi sự ngạc nhiên với Trọng Hiếu và dành cái ôm ấm áp.

Sau câu chuyện hồi ức, Trọng Hiếu tiếp tục có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với cháu gái, có không ít khoảnh khắc Trọng Hiếu bất ngờ khi nhận ra cô cháu gái nhỏ nay đã có những quan điểm sống và định hướng nghề nghiệp rất trưởng thành.

Trọng Hiếu vốn nổi tiếng là người quan tâm tới gia đình, luôn thể hiện tình yêu với người thân xung quanh. Tuy nhiên, với lịch trình công việc bận rộn và do những vụng về của cánh mày râu, anh đôi khi chưa thể hiện đúng cách, cũng như nắm bắt đúng tâm lí của cô cháu gái đang tuổi dậy thì.

Trọng Hiếu dành cho những cô nàng tuổi dậy thì như Phi Phi lời khuyên: “Hãy luôn tự tin và sống đúng với cá tính của mình. Đừng vì bất kì điều gì hay tác động của ngoại cảnh mà thay đổi ước mơ, mục đích và lí tưởng sống.”

Trọng Hiếu lặng người nghe cháu gái tâm sự suy nghĩ tuổi dậy thì.
Trọng Hiếu lặng người nghe cháu gái tâm sự suy nghĩ tuổi dậy thì.

Phương Nhung