Mẹ Hương Tràm tất tả từ Nghệ An vào Sài Gòn chăm con gái

(Dân trí) - Do việc tập luyện vụ đạo lẫn việc chuẩn bị ca khúc cho tiết mục mới trong The Remix quá vất vả nên mẹ của Hương Tràm đã phải gác lại mọi công việc ở Nghệ An vào chăm con gái.

Mẹ Hương Tràm tất tả từ Nghệ An vào Sài Gòn chăm con gái - 1
Mẹ Hương Tràm tất tả từ Nghệ An vào Sài Gòn chăm con gái - 2
Mẹ Hương Tràm tất tả từ Nghệ An vào Sài Gòn chăm con gái - 3

 

Nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Hồ Ngọc Hà về giọng hát trong đêm mở màn The Remix mùa hai với ca khúc Hello. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng vũ đạo của Hương Tràm chưa đẹp do trau chuốt quá nhiều cho âm nhạc. Chính vì vậy tuần thứ hai này, Hương Tràm đang dốc toàn lực để có màn biểu diễn vũ đạo thật đã mắt cho khán giả. 

 

Mẹ Hương Tràm tất tả từ Nghệ An vào Sài Gòn chăm con gái - 4
Mẹ Hương Tràm tất tả từ Nghệ An vào Sài Gòn chăm con gái - 5

 

Có thể nói, sau Giọng hát Việt mùa đầu tiên, The Remix là chương trình truyền hình thực tế thứ hai Hương Tràm tham gia với tâm thế rất thoải mái và tâm huyết. Chính vì quá tâm huyết với chương trình nên Hương Tràm đã dành gần hết thời gian để tập luyện vũ đạo cũng như có mặt trong phòng thu. Cô cũng mong muốn mẹ từ Nghệ An vào chăm sóc con gái để có nhiều thời gian hơn nữa. Và vì thương con nên mẹ Hương Tràm đã phải gác lại mọi việc vào với con.

 

Mẹ Hương Tràm tất tả từ Nghệ An vào Sài Gòn chăm con gái - 6

 

Mẹ Hương Tràm cho biết, lần thi này còn nguyên vẹn sự hồi hộp như thi Giọng hát Việt, mặc dù lúc nào cũng dặn con tham gia với tâm lý vui, hòa nhập nhưng áp lực về khán giả là điều lớn nhất với cô.

 

Mẹ Hương Tràm tất tả từ Nghệ An vào Sài Gòn chăm con gái - 7

 

Hương Tràm cũng cho biết, cô mong muốn có một tiết mục nào đó cô cùng ê kíp sẽ sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian của quê hương Nghệ Tĩnh để làm món quà gửi tặng gia đình và những người đồng hương. Với tuần thứ hai, Hương Tràm sẽ cố gắng bổ sung cải thiện phần vũ đạo và tất nhiên giọng hát vẫn là quyền năng của cô ca sĩ xứ Nghệ này. 

 

Hà Tùng Long
Photo: Huy Nguyễn