Hành trình thắt chặt tình cảm cha con

(Dân trí) - Nhiều cặp cha con cứ tưởng biết hết về nhau, nhưng khi tham gia hành trình mới tá hỏa ra là... không hiểu gì cả. Đây là cơ hội để hai bố con hiểu về nhau hơn.

Hành trình Cha Con Hợp Sức đã đi đến trận thi đấu tứ kết cuối cùng.

“Cha Con Hợp Sức” - Hành trình thắt chặt tình cảm cha con
Cha con anh Phạm Việt Khôi và bé Phạm Nguyễn Kim Quyên sẽ cùng cha con anh Lê Phước Hùng và bé Lê Đông Nguyên cạnh tranh chiếc vé cuối cùng vào vòng bán kết

Hành trình lần này diễn ra tại Đắk Lắk với thời tiết hơi se lạnh. Những nhiệm vụ được sắp xếp một cách đa dạng sao cho cả cha và con đều có cơ hội được thi đấu cá nhân lẫn phối hợp để chinh phục mục tiêu. Đây là một cuộc thi, đồng thời là một cơ hội để cha và con có thể tìm hiểu và gắn bó nhau, thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ một cách tự nhiên.

“Cha Con Hợp Sức” - Hành trình thắt chặt tình cảm cha con

Trải qua 16 hành trình vòng loại, các cặp cha con lọt vào Tứ Kết đều có thế mạnh riêng. Do vậy các thử thách sẽ cam go, khó khăn, bất ngờ hơn. Với hành trình lần này, hai đội sẽ đối mặt các nhiệm vụ: hái dưa, cưỡi voi, truy tìm kho báu, hiểu ý, sinh tồn - tự nấu ăn trong điều kiện thiếu thốn, các bé tự nhóm lửa, cưỡi voi... Hai đối thủ nhí rất thân thiết và luôn chơi với nhau mỗi khi được giải lao.
“Nhiều cặp cha con cứ tưởng biết hết về nhau, nhưng khi tham gia hành trình mới tá hỏa ra là... không hiểu gì cả. Đây là cơ hội để hai bố con hiểu về nhau hơn. Điều thứ hai chương trình hướng đến việc qua 2 ngày sát cánh cùng nhau sẽ giúp các ông bố hình thành thói quen và giành thời gian rảnh chơi với con.” - chàng trai Ba Lan - Adrian Zagrodzki (hiện đang làm MC chương trình “Cha Con Hợp Sức”) chia sẻ suy nghĩ.

Anh Lê Phước Hùng chia sẻ: “Mình cứ tâm niệm chơi thoải mái thôi. Thường ở nhà hai bố con không hiểu ý nhau lắm. Hi vọng qua thời gian gắn bó thi đấu. Con và tôi sẽ thấu hiểu lẫn nhau và chịu chia sẻ với nhau hơn. Cái tôi cần con là con phải học cách làm, chứ không phải quan trọng thắng thua trên hành trình. Để lần khác nếu không có ba con vẫn tự làm được.”

Lê Đông Nguyên - cậu bé ít nói nhưng có trí nhớ cực tốt. Tại vòng loại, em đã xuất sắc lật ngược tình thế nhờ trí nhớ cực “siêu” ở thử thách cuối cùng.

Cậu bé Đông Nguyên chia sẻ về cha: “Ba hiền thì hiền, nhưng lúc ba dữ lên là như bão tới. Ba dễ giận, dễ nổi nóng, ba nhăn nhăn là ba sắp nóng lên. Với nhiều lúc, ba xử lí các nhiệm vụ hơi chậm.”

Chàng trai Ba Lan chia sẻ: “Nhiệm vụ được các cặp cha con sợ nhất nhưng khán giả thích thú nhất chính là nấu ăn. Đây cũng là nhiệm vụ thú vị nhất vì nhiều ông bố lần đầu tiên vào bếp nấu ăn cho con. Tuy khả năng nấu bếp là 1 dấu hỏi, nhưng các con đều ăn rất ngon miệng do Cha đã làm bằng tất cả tình cảm”.

Đức Việt