Công Phượng bất ngờ khi được Cát Tường đến thăm

(Dân trí) - Đang đầu quân cho CLB Mito Hollyhock tại Nhật Bản, Công Phượng bất ngờ khi nhận được sự thăm viếng bất ngờ của "bà mối" Cát Tường. Nữ nghệ sĩ đã lặn lội từ Việt Nam sang Nhật Bản để đến thăm một trong những cầu thủ trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Công Phượng cũng là nhân vật đầu tiên nghệ sĩ Cát Tường sẽ đến thăm – giao lưu – chia sẻ cuộc sống tại Nhật Bản.

Đến thành phố Mito – đại bản doanh của CLB Mito Hollyhock ngay ngày CLB thi đấu, Cát Tường đã đến sân vận động K’s Denki để tìm gặp và cổ vũ cho đội bóng nơi Công Phượng đang đầu quân. Cát Tường chia sẻ: “Hồi hộp và hào hứng khi chứng kiến bầu không khí náo nhiệt đầy sôi động của các cổ động viên Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Cát Tường đến xem trực tiếp một trận bóng đá tại SVĐ. Không ngờ việc này lại xảy ra trong chuyến đi này.”

Người Kết Nối Cát Tường hào hứng khi lần đầu xem bóng đá tại SVĐ
Người Kết Nối Cát Tường hào hứng khi lần đầu xem bóng đá tại SVĐ

Tuy nhiên, các CLB tại Nhật rất chuyên nghiệp, nhất là khi sắp bước vào một trận thi đấu quan trọng. Thế nên Cát Tường chỉ có thể từ xa nhìn Công Phượng tập luyện trước và trong khi cả CLB thi đấu chứ chưa thể gặp mặt trực tiếp. "Bà mối" rất hào hứng vì thực tế Công Phượng đã nhận ra Cát Tường trước và chủ động vẫy tay chào (nhưng không thể lại trò chuyện). Sau này, Cát Tường mới biết thì ra nam cầu thủ rất yêu thích và thường xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? (Cát Tường làm MC) như một cách giải trí tại trong thời gian thi đấu tại Nhật.

“Lần đầu tiên trong đời phải chờ đợi để gặp một người lâu như vậy. Từ lúc đến svđ, xem khởi động, thi đấu, thậm chí kể cả sau trận đấu cả đội còn tập trung trở lại. Thế nên cực kỳ hồi hộp xen lẫn tò mò khi được gặp Công Phượng. Nhưng Cát Tường chỉ có 5 phút trò chuyện vì sau đó Công Phượng phải tập trung cùng đội. Thế nên phải nghĩ cách xin một cuộc hẹn vào hôm sau.

Công Phượng khá bẽn lẽn khi được Cát Tường phỏng vấn
Công Phượng khá bẽn lẽn khi được Cát Tường phỏng vấn

Trước khi gặp, Cát Tường hình dung một cầu thủ nổi tiếng thì phải hơi... lạnh lùng xíu. Thêm cảm giác bị chờ, nhưng cuối cùng khi gặp thì không có khoảng cách nào xa lạ. Công Phượng rất dễ thương và có cảm giác hơi nhút nhát e dè.” – "bà mối" chia sẻ về lần đầu tiên gặp mặt Công Phượng.

Thanh Thảo