1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Những “chợ tình” đêm Hà Nội

(Dân trí) - Dù đã bị truy quét nhiều lần, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn “án binh bất động”, những tụ điểm mại dâm trên đường phố Hà Nội lại đua nhau “nở rộ”, ngày càng ngang nhiên, quái chiêu hơn. Một trong những “chợ tình” có “quy mô” nhất là điểm nóng mại dâm trên đường Giải Phóng (khu vực Giáp Bát - Hà Nội).

Trong những lần trao đổi với chúng tôi, một vài quan chức có trách nhiệm đã khẳng định: Trước sự truy quét mạnh mẽ của các cơ quan chức năng,  tệ nạn mại dâm đường phố ở Hà Nội gần đây đã bị đẩy lùi đáng kể. Hiện chỉ còn những biến tướng trong các nhà hàng karaoke, vũ trường, khách sạn…

 

Qua vài chuyến đi “thị sát hiện trường”, thực tế mà chúng tôi ghi nhận được lại hoàn toàn khác.

 

“Bướm đêm” nơi nào cũng có…

 

Hơn 8 giờ tối, chúng tôi lượn xe trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Đến đoạn đường rẽ vào làng Phùng Khoang, nơi vốn được coi là làng sinh viên, chúng tôi bắt gặp nhiều “nữ sinh” tay cầm cặp sách, ăn mặc khá mát mẻ, đứng nhàn tản như đang đợi ai. Vừa dừng xe, chúng tôi đã được hai “nữ sinh” lại gần chủ động làm quen. Qua vài câu xã giao thăm dò, các “nữ sinh” lộ nguyên hình là gái ban hoa, ra giá “Qua đêm thì mỗi anh cho hai trăm. Còn chỉ chơi một lúc thì đồng giá tám chục ngàn”.

 

Tìm cớ thoái thác trước sự hậm hực của hai cô gái, chúng tôi vòng ra trước cổng Đại học Hà Nội (Thanh Xuân), gặp một cặp nam nữ đang tình tự sau gốc cây xà cừ. Vừa nhìn thấy chúng tôi, gã thanh niên đứng dậy, tiến lại vỗ vai: “Các sếp có “vui chơi giải trí” không? Em có “hàng mới”, sinh viên chính hiệu trăm phần trăm, chất lượng “trên cả tuyệt vời”…”.

 

Không đợi chúng tôi trả lời, gã quay lại huýt sáo khẽ một tiếng, ngay lập tức món “hàng mới” với khuôn mặt bự phấn lon ton chạy đến, toét mồm cười. Chúng tôi từ chối, cả hai lại lui về sau gốc xây xà cừ.

 

Tiếp tục thị sát ở nhiều tuyến đường khác, như Trường Chinh, đường Láng… ở đâu cũng thấy thấp thoáng những bóng hồng mời gọi. Trên đường Hoàng Hoa Thám, chúng tôi còn lâm vào một cảnh trớ trêu và kinh hoàng. Hai cô gái từ đâu xuất hiện chắn ngay mũi xe. Một cô vạch ngay áo lên, mời tôi “bóp thử xem, không chắc không lấy tiền”. Nhưng nhìn kỹ, ả lại là một “đực rựa” chính cống.

 

Thăm một “chợ tình” sầm uất

 

Đã gần mười giờ, giờ “cao điểm” của “chợ tình” đường Giải Phóng, một tụ điểm mại dâm lớn nhất Hà thành. Đến đây, thấy choáng váng vì cảnh “bán mua” tấp nập. “Chợ tình” bắt đầu từ đoạn qua cầu vượt Ngã Tư vọng chừng vài trăm mét, kéo dài qua đoạn rẽ vào khu Định Công. “Bướm đêm” hoạt dộng công khai, tràn ra cả vỉa hè đón khách.

 

Cơ quan chức năng cũng đã vài lần tổ chức truy quét, nhưng “quét xong lại họp ấy mà…”, chủ một quán cà phê chép miệng.

 

Ở đây có một điều đáng ngạc nhiên là cả một đoạn đường dài “dập dìu tài tử giai nhân”, ồn ào và tấp nập là thế mà lại vô cùng “trật tự”; không có cảnh tranh giành khách, ít sự can thiệp của bảo kê,… Khách sà đến là các cô ra nhỏ to mặc cả. Vài phút sau là thấy chỏ nhau vào một nhà nghỉ nào đó. Mọi hoạt động gần như đều công khai và trật tự.

 

Chúng tôi lượn vài vòng chụp ảnh. Thấy ánh đèn flash, các cô gái chạy tứ tán để giấu mặt, cánh xe ôm thì quát tháo ầm ĩ, một tay bảo kê còn doạ “tịch thu” máy ảnh.

 

Cơ quan chức năng nói gì?

 

Đã gần 12 giờ đêm, chúng tôi ghé vào Công an phưòng Giáp Bát. Mặc dù đêm đã khuya, vẫn thấy các đồng chí cảnh sát làm việc rất nghiêm túc. Một vụ đánh lộn và một vụ buôn bán  ma tuý đang được công an phường khẩn trương xử lý.

 

Tiếp chúng tôi là đồng chí Nguyễn Đình Thoái, trưởng công an phường. Anh cho biết, đối với “chợ tình” này, công an phường đã nhiều lần tổ chức truy quét, xử lý nhưng cũng có nhiều cái khó. Các cô phần lớn từ nơi khác đổ về nên khó quản lý, hơn nữa họ thường thuộc đối tượng đang có thai, hoặc có con nhỏ, lợi dụng lén lút hành nghề.

 

Mặt khác, theo quy định mới, để có thể bắt giữ và xử lý gái mại dâm thì hoặc là họ tự nhận mình hành nghề mại dâm, hoặc phải bắt được quả tang họ đang hành nghề mại dâm. Đây cũng là một điều rất khó cho cơ quan công an.

 

Ngoài ra, vấn đề kinh phí quá hạn hẹp cũng là một cản trở lớn cho các công an phường trong lĩnh vực phòng chống mại dâm...

 

Đồng chí truởng công an phường cũng nêu kiến nghị cần có cơ chế thống nhất giữa cơ quan công an và đơn vị cấp phép cho hệ thống nhà nghỉ trên địa bàn, hỗ trợ thêm kinh phí để hoạt động hiệu quả hơn.

 

Những hiểm hoạ khôn lường

 

Bác sỹ Nguyễn Xuân phương, một chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, anh cho biết đại đa số những gái mại dâm (GMD) đường phố Hà Nội đều mắc nghiện ma tuý. Và rất nhiều người trong số họ mang trong mình căn bệnh HIV. Bác sỹ Phương cũng đã nhiều lần phối kết hợp với cơ quan chức năng, kể cả các CLB đồng đẳng, tổ chức điều tra xã hội học nhắm vào những đối tượng GMD khu vực đường Giải Phóng - Giáp Bát, kết quả cho thấy nhiều người trong số GMD hành nghề nơi này mắc AIDS.

 

Kết quả của nhiều cuộc điều tra cũng cho thấy: Khách hàng của GMD đường phố phần lớn là những người lao động ngoại tỉnh, phải sống trong điều kiện xa gia đình và ít hiểu biết về những hiểm hoạ khó lường khi tìm đến GMD. Đây là một “nguồn” khách có số lượng rất “dồi dào” và luôn được bổ sung thêm, do làn sóng người nhập cư vào thành phố tìm việc ngày càng tăng.

 

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách kiên quyết hơn, có những biện pháp hữu hiệu và triệt để hơn để có thể thật sự xoá sổ các “chợ tình” nói trên, cùng với những hệ luỵ nguy hại mà chúng mang lại. Bởi nếu chỉ tiến hành truy quét lấy lệ như trước đây, sẽ lại tái diễn cảnh “quét xong lại họp”, và “chợ tình” cứ “đến hẹn lại lên”, tiếp tục reo rắc những hậu quả khó lường cho xã hội…

 

Đào Nguyên Lan