Đội bóng chuyền thôn Nội
(Dân trí) - Bà cụ Sửu trong một pha cứu bóng đã lao cả người vào lưới khiến đám trẻ đứng xem cười rũ rượi. Không có vấn đề gì, bà Sửu nhặt bóng rồi phát một cú điệu nghệ sang sân bạn.
Quả bóng nhựa bay chuệch choạng làm cụ ông Hội vớt đến lần thứ ba mới chuyền được quả bóng qua lưới... Đó chỉ là một pha bóng tập của đội bóng chuyền người cao tuổi thôn Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Một cụ ông, bảy cụ bà đã ngoài bảy mươi chiều nào cũng ra sân thôn để tập bóng chuyền. Vui và khoẻ là chính nên đánh bóng phạm luật cũng không sao. Đánh suốt một tiếng đồng hồ, ai cũng thấm mệt nhưng các cụ vẫn cố đánh thêm một lúc để nhà báo chụp ảnh.
Chiều xuống rất nhanh nhưng quả bóng nhựa màu vàng cứ bay vút lên cao.
|
|
|
|
![]() Bóng gần ai người ấy nhặt! |
Lê Anh Tuấn