1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Yêu vợ bạn thân, nam thanh niên bị tình địch đoạt mạng

(Dân trí) - Dù đang trong giai đoạn chờ tòa án giải quyết thủ tục ly hôn và đã kịp cặp kè với người khác nhưng khi hay tin người bạn thân “qua lại” với vợ, Cường vẫn nổi máu ghen, xách dao đi “xử”. Sau khi trút trận mưa dao ghen tuông xuống đầu vợ và bạn thân, Cường vẫn ung dung trở về, ăn cơm với bồ trước khi chạy trốn.

Đoạt mạng bạn thân vì ghen

Sáng ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Trần Văn Cường (SN 1987, trú tại khối 1, phường Vinh Tân, Tp Vinh, Nghệ An) ra trước pháp luật về tội giết người. Trần Văn Cường được xác định là người đã dùng dao hạ sát anh Võ Đình Toàn (SN 1986, trú phường Vinh Tân) và khiến vợ là Lê Thị Hòa (SN 1990) bị thương nặng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương (ảnh Thịnh Sơn).
Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương (ảnh Thịnh Sơn).

Theo tài liệu cơ quan điều tra cung cấp, hai vợ chồng Cường có mâu thuẫn không thể hàn gắn nên chị Lê Thị Hòa đã đệ đơn li hôn ra tòa án và đang chờ ngày giải quyết. Trong thời gian chờ tòa giải quyết thủ tục ly hôn, Cường đã có quan hệ tình cảm với Đặng Thị Mỹ Linh (SN 1989, trú phường Cửa Nam, Tp Vinh). Thời điểm này, chị Lê Thị Hòa cũng nảy sinh tình cảm với bạn thân của chồng là Võ Đình Toàn. Mặc dù sắp li hôn nhưng trước thông tin bạn thân cặp kè với vợ, máu ghen trong người Cường cũng sôi sùng sục.

Ngày 2/6, anh Toàn, chị Hòa và Đỗ Quốc Việt cùng 1 số người khác đến nhà bạn ăn đám giỗ. Khoảng 12h30 phút, Việt gọi điện rủ Đặng Thị Mỹ Linh đến chơi nhưng gọi nhiều cuộc Linh không bắt máy. Lúc này, Linh cùng Trần Văn Trí (SN 1985, trú xóm 5, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Phan Xuân Đức (SN 1993, trú tại xóm 15, xã Nghi Kim, Tp Vinh) đang ở nhà Cường.

Thấy Việt gọi điện nhiều quá, Cường bắt máy. Nghe Việt nói là đang đi giỗ, có cả Toàn và Hòa ở đây, Cường trả lời đang ngủ rồi tắt máy. Dù trước đây đã biết thông tin bạn thân cặp kè với vợ nhưng khi hay tin hai người đi đám giỗ với nhau, Cường nổi cơn ghen rồi gọi điện thoại cho Việt xác minh thêm một lần nữa và bảo Việt “giữ chúng nó lại cho anh”.

Cường lấy áo khoác nắng, khẩu trang rồi xuống bếp, lấy 1 con dao dài khoảng 60cm dấu vào trong áo và gọi Trì “chở đi có tí việc”. Sau khi đưa áo khoác nắng khác cho Trì mặc, Cường mua cho Trì 1 chiếc khẩu trang để che mặt. Trì chở Cường bằng xe máy của Cường nhưng sau đó cả hai quyết định đến nhà chị gái Cường đổi chiếc xe “ngon” hơn.

Ăn đám giỗ xong, Vũ Quốc Việt về nhà, Toàn và Hòa đi ra ngõ bắt taxi. Khi đang đứng chờ taxi thì Trì chở Cường tới. Cường nhảy xuống xe, chém 1 nhát vào đầu, 1 nhát vào tay Hòa. Thấy bạn gái bị chém, Toàn vào can ngăn thì bị Cường chém 1 nhát vào đầu. Sau khi gây án, Cường nhảy lên xe máy và bỏ chạy.

Toàn và Hòa được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Võ Đình Toàn tử vong sau đó.

Cuộc đào tẩu bất thành của kẻ giết người mang 5 tiền án

Sau khi gây án, Cường và Trì chạy đi trả xe, vứt dao gây án xuống sông rồi về nhà. Lúc này, Linh cũng vừa nấu cơm xong. Trong bữa cơm, Cường dặn Trì và Đức nếu ai hỏi thì trả lời cả ngày Cường ở nhà, không làm gì, cũng không đi đâu. Đang ăn cơm thì nhận được điện thoại thông báo Toàn bị bệnh viện trả về, Cường lên kế hoạch trốn chạy.

Mặc dù Cường trấn an là đi du lịch nhưng Linh biết chuyện gì đang xảy ra, cũng vì sợ Cường đánh nên không dám từ chối và đi theo. Cường bắt taxi ra Diễn Châu rồi bắt xe khách lên Quế Phong trước khi sang Tương Dương.

Trần Văn Cường - kẻ giết người cõng 5 tiền án (ảnh CQĐT cung cấp).
Trần Văn Cường - kẻ giết người "cõng" 5 tiền án (ảnh CQĐT cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo về vụ giết người, Công an Tp Vinh đã có mặt để điều tra. 20h ngày 2/6, cơ quan điều tra Công an Tp Vinh triệu tập Phan Xuân Đức đến trụ sở làm việc. Trần Văn Trì cũng được triệu tập ngay sau đó. Từ lời khai của 2 đối tượng này, cơ quan điều tra Công an Tp Vinh xác định kẻ gây án là Trần Văn Cường.

Do tính chất của vụ việc, ngày 4/6, toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An thụ lý. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Văn Cường.

Qua xác minh, PC45 phát hiện Cường và Linh đang lẩn trốn tại một quả đồi thuộc xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An). 40 cán bộ, chiến sỹ PC45 được lệnh ngược núi để truy bắt kẻ giết người. Quả đồi gần dốc Mới (xã Xá Lượng) là nơi tập trung 1 số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có vũ khí nóng nên lực lượng đánh án được tăng cường thêm 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện Tương Dương.

Chiều ngày 7/6, cơ quan chức năng bắt giữ Đặng Thị Mỹ Linh khi đối tượng xuống thị trấn để mua một số đồ dùng thiết yếu. Không thấy người tình về, Cường thuê 1 chiếc xe ôm chạy ra thị trấn tìm. Đến khu vực dốc Mới (xã Xá Lượng) thì rơi vào trận địa phục kích của lực lượng công an. Bị vây bắt, Cường liều lĩnh nhảy xuống vực sâu cạnh đường hòng tẩu thoát.

“Vực rất sâu, dốc 70-80 độ nên sau 1 ngày truy tìm không có kết quả, lực lượng đánh án được lệnh rút về, chờ thời cơ khác. Sau khi ẩn mình chờ lực lượng chức năng rút, Trần Văn Cường bắt đầu hoảng sợ, kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Cường càng hoảng loạn hơn khi 10 lần cố gắng thoát ra khỏi thung lũng thì các con đường đều dẫn về vị trí ban đầu. Đến chiều ngày 8/7, Trần Văn Cường bò được ra khỏi thung lũng, gọi điện cho người nhà lên đón để đi đầu thú. Khi Cường đang lẩn trốn tại khu vực dốc Mới chờ người nhà lên thì bị lực lượng PC45 và Công an huyện Tương Dương bắt giữ”, một điều tra viên cho hay.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Trần Văn Cường là đối tượng cộm cán, khoác trên mình 5 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội cưỡng dâm khi mới 16 tuổi, 2 tiền án gây rối trật tự công cộng và 2 tiền án về tội hủy hoại tài sản trong đó có 1 bản án đang chờ thi hành.

Trần Văn Cường cùng Võ Văn Toàn – nạn nhân trong vụ án đã từng là đôi bạn thân thiết tham gia vào 1 vụ án giết người tại địa phương. Trong vụ án này, Võ Văn Toàn bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội giết người, Trần Văn Cường lĩnh 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết này đã bị đổ vỡ do Cường nghi ngờ Toàn có quan hệ tình cảm với vợ mình nên đã tuyên bố từ mặt, cắt đứt quan hệ với Toàn.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Trì về tội che giấu tội phạm.

Vĩnh Khang