1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xót xa bố sát hại mẹ, con trai ra tòa xin giảm án

Xuân Duy

(Dân trí) - Ngày 15/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng (58 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, Lê Văn Hùng và bà Huỳnh Thị H. là vợ chồng, ngụ tại huyện Củ Chi. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 23/8/2021, khi bà H. nằm xem tivi, Hùng nhớ lại việc bị vợ chửi nên lấy con dao rồi ra tay sát hại vợ. Sau khi gây án, Hùng lấy dao đâm mình tự tử nhưng chỉ bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường, Hùng ném con dao ra cửa rồi nói "tao cắt cổ vợ tao rồi".

Xót xa bố sát hại mẹ, con trai ra tòa xin giảm án - 1

Bị cáo Hùng tại tòa (Ảnh: X.D.).

Tại tòa, người đàn ông 58 tuổi tỏ ra ăn năn, hối hận, thừa nhận toàn bộ cáo buộc và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, nam bị cáo trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, đại diện bị hại có đơn bãi nại….

Phía bị hại (anh N., con trai vợ chồng ông Hùng) cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

HĐXX xác định cáo trạng truy tố bị cáo Hùng là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tới tính mạng người khác. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Hùng mức án tù chung thân.

Trao đổi với PV Dân trí, anh N. cho biết bố mẹ buôn bán nhỏ, do bố làm việc chậm chạp nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

"Trước khi vụ án xảy ra, bố tôi có dấu hiệu bị tâm thần, nhiều đêm không ngủ, có hàng loạt biểu hiện bất thường. Gia đình chúng tôi chưa kịp đưa ông đi khám thì sự việc đau lòng xảy ra", đại diện bị hại nói.

Theo anh N., khi nhận được hung tin, anh không dám nghĩ đó là sự thật. Ngay lập tức, anh đi tới nhà bố mẹ, nhìn thấy mẹ tử vong anh cũng "chết lặng". Sau khi ổn định tinh thần, anh lo hậu sự cho mẹ...

"Đây là sự việc đau lòng của gia đình, tôi có làm gì đi nữa thì mẹ cũng không thể sống lại...", anh N. chia sẻ.

Khi nghe tòa tuyên phạt mức án tù chung thân và dẫn giải ông Hùng rời khỏi phòng xử, anh N. buồn hiu, chạy theo nói: "Con sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bố".