1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vượt ngàn dặm để... kết liễu người yêu bằng một nhát kéo

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Diên Hải (SN 1980, trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân bị sát hại là chị Phạm Thị A.T (SN 1983, quê Phủ Lý, Hà Nam).

Thật bi thảm khi giữa hung thủ và nạn nhân từng có cuộc tình nồng thắm kéo dài cả chục năm trời, kể cả khi hai người ở cách xa nhau mấy ngàn cây số. Chỉ vì ghen tuông đến mất lý trí, Hải đã sát hại người con gái mà hắn yêu thương.

Bị can Hải tại cơ quan điều tra
Bị can Hải tại cơ quan điều tra

Nạn nhân và chiếc kéo trên ngực

Khoảng 17 giờ ngày 18/3/2013, sau một ngày làm việc, chị Hồng trở về căn phòng trọ của gia đình mình tại làng Phú Đô, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội bỗng ngạc nhiên thấy nhà cửa vắng vẻ, không thấy cô em chồng là Phạm Thị A.T đang tất bật lo cơm nước như mọi khi.

Mở cửa vào phòng, chị Hồng càng ngạc nhiên hơn vì thấy cửa khóa trái mà A.T lại đang nằm trên giường, đắp chăn kín mít. Thấy sự lạ, chị Hồng vội bước lại gần, đến nơi người chị dâu kinh hoàng thấy A.T đã chết từ bao giờ, trên ngực vẫn còn cắm nguyên chiếc kéo, có một vài vết máu vương vãi trên tấm chăn phủ và sàn nhà.

Kiểm tra đồ đạc trong phòng trọ không thấy có sự xáo trộn, ngoại trừ chiếc xe máy Dream cũ của nạn nhân đã “không cánh mà bay”. Chị Hồng vội tri hô mọi người đến và báo cáo sự việc với nhà chức trách.

Ngay lập tức công an huyện Từ Liêm phối hợp với công an TP. Hà Nội đã tiến hành các thao tác tố tụng ban đầu. Kết quả sơ bộ cho thấy, nạn nhân tử vong là do bị đâm bằng một nhát kéo sắc ngọt, thấu tim, gây mất máu cấp. Ngoài ra vùng cổ nạn nhân còn có vết bầm tím, có dấu hiệu bị xiết cổ.

Người nhà nạn nhân cho biết, Phạm Thị A.T năm nay 30 tuổi, làm kế toán tại một công ty sữa. A.T hiện sống cùng vợ chồng người anh trai.

A.T là người đúng mực, kín đáo nên được bạn bè đồng nghiệp và mọi người trong gia đình và cả những người cùng khu trọ quý mến. A.T đã có bạn trai nhưng người này làm việc tận miền Nam.

Một nguồn tin “quý giá” cho biết, trước và trong thời điểm xảy ra vụ án mạng, người yêu của A.T vừa nghỉ việc ra thăm A.T, bạn bè đồng nghiệp nhiều người đã gặp người đàn ông này đưa đón A.T bằng chính chiếc xe máy của nạn nhân.

Trưa ngày 18/3, đồng nghiệp trong công ty sữa còn thấy thanh niên này đón chị A.T từ công ty về nhà, đến chiều tối thì phát hiện ra án mạng. Điều đáng ngờ là khi chị A.T bị sát hại, chiếc xe máy biến mất cũng là lúc người bạn trai kia lặn không thấy sủi tăm… 

Không ăn được thì đạp đổ

Lập tức các mũi trinh sát dồn vào đối tượng tình nghi số một chính là người bạn trai của nạn nhân A.T. Theo điều tra, người này tên là Lê Diên Hải (SN 1980, quê Phú Thọ), đó là một thanh niên có bề ngoài sáng sủa, khá đẹp trai nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Khẩn trương rà soát các mối quan hệ của Lê Diên Hải để khoanh vùng nơi hung thủ có thể ẩn náu, đến 14 giờ ngày 19/3, Hải bị các trinh sát tóm gọn khi đang lẩn trốn ở một bụi rậm tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Lập tức đối tượng được di lý về TP. Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan Điều tra, Lê Diên Hải thú nhận hành vi đã sát hại chị A.T chỉ vì ghen tuông người yêu có người mới nên nói lời chia tay. Theo lời khai của Hải, hắn và A.T yêu nhau đã ngót nghét chục năm nay, mối tình bắt đầu từ năm 2003, từ khi cả hai còn là sinh viên trường Trung học dạy nghề NN&PTNN ở thị trấn Xuân Mai (tỉnh Hà Tây cũ nay là TP. Hà Nội).

Năm 2003, hai người bắt đầu yêu nhau.  Khi ra trường cũng là lúc mỗi người một phương. A.T may mắn xin được việc làm phù hợp ở Hà Nội còn Hải phải bôn ba mãi trong TP.HCM nhưng họ vẫn yêu nhau thắm thiết mặn nồng. Có điều, Hải không kiếm được công việc ổn định nên cứ lang thang vô định, rốt cục đi làm cả chục năm nhưng vẫn chẳng có tương lai.

Nhận thấy nếu cứ “đánh đu” mãi với một người lông bông như Hải sẽ không có tương lai nên đầu năm 2013, cô gái chủ động nói lời chia tay. Công bằng mà nói, một cô gái đã đi qua cái tuổi mộng mơ bay nhảy, đã có nghề nghiệp ổn định như A.T, đương nhiên phải có người theo đuổi và việc cô mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ cũng là lẽ tất nhiên.

Tưởng rằng không đem đến cho người yêu hạnh phúc thì Hải chấp nhận chia tay, đằng này Hải vì nặng lòng yêu A.T nên vẫn đeo bám “dai như đỉa”. Ngày 6/3/2013, Hải bỏ việc ở TP.HCM để bay ra Hà Nội với mục đích tìm giải pháp hữu hiệu cho tình yêu của hai người. Tại đây, Hải được A.T đưa về phòng trọ ở chung với anh ruột và chị dâu của mình, hàng ngày Hải còn được A.T giao cho xe máy của cô để làm phương tiện đi lại, kiêm luôn xe ôm đưa đón A.T đi làm.

Trưa 18/3, sau khi nấu và ăn cơm trưa tinh tươm, Hải đến công ty đón chở A.T về,hai người ăn cơm với nhau. Trong lúc chuyện trò thì nảy sinh mâu thuẫn, A.T lại dọa sẽ dứt khoát chia tay với Hải.

Nghi ngờ A.T đã có người yêu mới, không chịu nối lại tình cảm nên Hải đã dùng tay bóp cổ người yêu. Khi thấy A.T không còn cử động được nữa, Hải tiếp tục đi ra giá đựng bát đũa, lấy kéo rồi trở lại giường đâm một nhát vào A.T rồi hắn kéo chăn phủ kín người nạn nhân như đang nằm ngủ. Sau đó, Hải lấy chiếc xe máy và hai điện thoại di động của nạn nhân làm phương tiện trốn chạy.

Do trong người không có lấy một xu nên Hải lục ví cô người yêu xấu số lấy được 700 ngàn đồng. Trước khi đi, Hải còn bình tĩnh khóa trái cửa phòng trọ rồi mới phóng một mạch lên thị trấn Xuân Mai. Tới đây, biết nếu cứ đi bằng xe máy của nạn nhân sẽ sớm bị bắt nên Hải gửi xe vào một trạm y tế rồi bắt xe đò về huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Hải liên lạc với một người bạn định nhờ giúp đỡ chạy trốn nhưng không được nên đành lẩn trốn vào một bụi rậm và bị công an tóm gọn.

Hiện Lê Diên Hải đã bị khởi tố, điều tra về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.  

Theo Trần Nguyên

PLVN