1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Vụ vợ Bí thư xã đốt xác, quỵt nợ: Không phát hiện thêm tình tiết mới

(Dân trí) - Dù bị TAND trả hồ sơ để làm sáng tỏ các nghi vấn liên quan, tuy nhiên, kết quả điều tra mới nhất cho thấy vụ án gây chấn động dư luận “Vợ Bí thư xã đốt xác nữ thủ quỹ” vẫn không xuất hiện thêm tình tiết nào mới.

Ngày 18/11, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, cơ quan này đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án Lê Thị Hường (sinh năm 1975, trú tại ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) bị truy tố với 2 tội danh “Xâm phạm thi thể“Trộm cắp tài sản qua TAND tỉnh để tiếp tục thụ lý, xét xử theo quy định.

Trước đó, ngày 22/8, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa vụ án ra xét xử. Sau phần xét hỏi và chất vấn bị cáo, anh Nguyễn Hải Sơn, con trai đầu của nạn nhân Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) đã yêu cầu HĐXX hoãn phiên tòa để làm rõ những nội dung chưa rõ của vụ án.

Hung thủ Lê Thị Hường tại phiên tòa sơ thẩm
Hung thủ Lê Thị Hường tại phiên tòa sơ thẩm

Sau khi hội ý, xét thấy vụ án cũng còn nhiều điểm còn thiếu hợp lý, các tình tiết của vụ án và lời khai của nhân chứng, bị cáo không trùng khớp nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. HĐXX trả hồ sơ cho cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, sau thời gian điều tra bổ sung, cơ quan công an không phát hiện thêm tình tiết mới của vụ án vì vậy giữ nguyên những nội dung trước đó cáo trạng đã truy tố.

Theo cáo trạng, chiều ngày 14/5/2012, tại nhà riêng của mình ở ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, Hường đã nhờ bà Dương Thị Thủy Bình Hà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước lên bồn. Còn Hường ra sau nhà cầm vòi nước chuẩn bị lấy nước để làm thịt gà. Chờ một lúc không thấy nước chảy, Hường đi ra trước nhà chỗ cầu dao điện thì phát hiện bà Hà đã bị điện giật chết đang nằm gần gốc cây chôm chôm.

Nỗi đau của người nhà nạn nhân
Nỗi đau của người nhà nạn nhân

Lo sợ bị liên lụy, nên Hường đã kéo xác bà Hà đến chỗ đốt rác dùng củi điều và cà phê  đốt thi thể bà Hà cho đến khi cháy hết. Phần xương còn sót lại, Hường đập vụn rồi hốt cùng với tro đổ vào các gốc cây gần đó. Trong lúc hốt tro, Hường thấy có một chiếc lắc vàng của nạn nhân còn sót lại nhưng đã bị cháy đen nên lấy cất giấu. Chiếc điện thoại Nokia X2 của bà Hà để trên bàn đá trong sân nhà Hường cũng bị thị chiếm đoạt.

Ngay khi gây án, Hường đã dùng số điện thoại của nạn nhân nhắn tin vào số anh Nguyễn Hải Sơn (con trai bà Hà) với nội dung bà đi công việc vài ngày nên ở nhà an tâm. Cùng thời điểm này, Hưỡng đã dùng rựa truy sát vợ chồng ông Hùng, bà Nga để quỵt số tiền nợ trước đó. Khi cơ quan điều tra vào cuộc vụ “truy sát chủ nợ” thì Hường mới khai luôn việc đã đốt xác, phi tang nạn nhân Dương Thị Thủy Bình Hà.

                                                                 Công Quang