1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ phóng hoả kinh hoàng qua lời kể của những người tham gia giải cứu

(Dân trí) - “Thấy tiếng kêu cứu tôi chạy lại thì thấy căn nhà chốt cửa bên trong, vừa quay trở ra tìm đồ phá cửa thì lửa bất ngờ bùng lên dữ dội kèm theo mùi xăng nồng nặc. Nhiều người trong nhà la hét hoảng loạn.” – Ông Đỗ Văn Thắng kể lại.

Ông Thắng nhớ lại khoảnh khắc giải cứu những người bị kẹt trong căn nhà đỏ lửa
Ông Thắng nhớ lại khoảnh khắc giải cứu những người bị kẹt trong căn nhà đỏ lửa

Là người đầu tiên có mặt tìm cách giải cứu những người bị đối tượng Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) dùng dao tấn công, sau đó lấy xăng phóng hoả tại căn nhà nằm trên đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp), ông Đỗ Văn Thắng (người địa phương) chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời khắc sinh tử của những người cư ngụ trong căn nhà trên.


Ông Thắng kể lại: “Lúc đó, tôi thấy có người kêu cứu từ căn nhà số 1094/3 đường Lê Đức Thọ nên chạy đến kiểm tra. Cánh cửa nhà lúc này đã bị chốt chặt bên trong không thể mở ra được. Tôi chạy trở ra tìm đồ để phá cửa thì cùng lúc lửa bùng lên dữ dội, mùi xăng nồng nặc bốc lên. Tôi lập tức la lớn để nhờ nhiều người dân khác chạy đến cứu người. Lúc đó, tôi thấy một thanh niên lạ mặt chạy trên mái nhà nên tôi la ăn cướp, sau đó thì hắn chạy trở lại ra đằng sau nhà”.

Cũng theo lời ông Thắng, sau khi lửa bùng lên mọi người tìm cách phá cửa đưa những người mắc kẹt bên trong ra ngoài. “Có hai cô gái và một người thanh niên bị phỏng, trên người có nhiều thương tích, máu chảy xối xả. Một cố gái bị cháy đen toàn thân, phỏng rất nặng. Cảnh tượng lúc đó rất nhốn nháo và kinh hoàng. Riêng đối tượng lạ mặt đã bị chúng tôi bao vây bắt lại khi hắn định tẩu thoát” – Ông Thắng kể.

Một số sinh viên lao vào cứu người trong vụ cháy
Một số sinh viên lao vào cứu người trong vụ cháy

Cùng tham gia cứu người bị nạn, sinh viên Đỗ Đình Hoàng (ở trọ sát căn nhà xảy ra vụ phóng hoả) cho biết: “Khoảng 6h sáng nay, khi bọn em đang ngủ trên gác nghe thấy tiếng hô hoán nên chạy ra thì nhìn thấy cửa nhà bên cạnh cháy to quá rồi. Có một số anh chạy đến đập cửa, bên trong nhà tiếng kêu cứu liên tục vang lên. Chúng em vội lao xuống phụ mọi người đưa các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Em thấy một anh bị thương ở tay, máu chảy nhiều lắm”.

Rất may những người bị mắc kẹt bên trong căn nhà đỏ lửa đã được đưa ra ngoài kịp thời. Tuy nhiên, đám cháy chỉ được dập tắt khi lính cứu hoả chuyên nghiệp của quận Gò Vấp có mặt. Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 đổ sập, 3 chiếc xe máy cùng toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, khoảng 5h sáng 2/6, do xảy ra mâu thuẫn tình cảm với chị Đặng Thị T.T. (23 tuổi, ngụ tại căn nhà trên) nên Đỗ Đình Nam cầm theo một can xăng và giấu thêm con dao Thái Lan trong người đến trước nhà của chị T. phục sẵn.

Lực lượng cứu hoả dập lửa
Lực lượng cứu hoả dập lửa

Đến 6h sáng, chị T. mở cửa dắt xe ra ngoài đi học thì Nam ập đến, xông vào trong nhà. Tại đây, Nam chốt cửa rồi lớn tiếng chửi bới chị T. Chưa dừng lại, đối tượng này đã bất ngờ tạt xăng vào người chị T. rồi châm lửa đốt. Cùng thời điểm này, chị Đặng Thị B.L. (20 tuổi, em gái chị T.) cùng chồng đang ngủ trong phòng. Phát hiện sự việc. chồng chị L. chạy đến cứu chị T. thì cũng bị Nam rút dao Thái Lan đâm tới tấp vào tay, vai gây thương tích.

Sau đó, Công an quận Gò Vấp đưa các nạn nhân và tên Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 (Q.Gò Vấp). Riêng Nam được lực lượng công an canh chừng, chờ khi Nam tỉnh lại sẽ lấy lời khai để làm rõ vụ việc. Do bị phỏng nặng, chị T. được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Đến 13h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Vụ án đang được công an quận Gò Vấp mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên