1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nhét băng vệ sinh vào miệng bé 2 tuổi: Thủ phạm là người khá thân thiết

(Dân trí) - Thông tin mới nhất, đến 20h tối 25/9, cháu bé Nguyễn Kim Liên - nạn nhân bị nhét băng vệ sinh vào miệng - đã tỉnh và có dấu hiệu phục hồi. Chiều nay, nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị.<br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-va-bat-giam-ke-nhet-bang-ve-sinh-vao-mom-chau-be-2-tuoi-948441.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Khởi tố và bắt giam kẻ nhét băng vệ sinh vào mồm cháu bé 2 tuổi</b></a>

Như Dân trí đã thông tin sáng 24/9, do bận việc nên ông Nguyễn Văn Ước có nhờ Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi), trú tại khu Liên Minh, phường Minh Phương, TP Việt Trì trông giúp cháu nội là cháu Nguyễn Kim Liên (SN 2012). Trong khi trông, thấy cháu Liên khóc quá nên Thanh đã dùng chai rượu đút vào mồm cháu bé rồi giật mạnh khiến cháu bị gãy 4 chiếc răng cửa. Thanh còn dùng hai tay để tác động lên ngực cháu bé 2 tuổi và dùng băng vệ sinh nhét vào miệng cho bé… khỏi khóc.

Bé Nguyễn Kim Liên là con gái của chị Nguyễn Thị Tĩnh (25 tuổi) và anh Nguyễn Văn Nhất (25 tuổi), trú tại tổ 14, phường Minh Phương, TP Việt Trì (Phú Thọ).

Ông Nguyễn Văn Ước vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc cháu nội bị bạo hành tàn nhẫn.
Ông Nguyễn Văn Ước vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc cháu nội bị bạo hành tàn nhẫn.

Ngày 26/9, PV Dân trí đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, nơi cháu Liên được điều trị trước khi chuyển về Phú Thọ, trên khuôn mặt cháu bé vô tội 29 tháng tuổi vẫn hằn nhiều vết sưng, xước, mùi rượu bốc ra nồng nặc.

Mặc dù sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định và có tiến triển tốt nhưng về tinh thần, cháu bé vẫn đang rất hoảng loạn. Mỗi khi gặp người lạ, bé Kim Liên hoảng sợ ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.

Chị Nguyễn Thị Tĩnh, mẹ cháu bé đau xót kể lại: "Hôm đó khi đang đi làm trong công ty, tôi nhận được điện thoại thông báo rằng con đang bị thương rất nặng nên đã bỏ làm về nhà. Tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến mức như vậy. Sau hơn 1 ngày nhập viện trong tình trạng hôn mê, đến 20h tối 25/9, Liên mới bắt đầu tỉnh lại".

Ông Nguyễn Văn Ước, ông nội của cháu Liên và là người đầu tiên phát hiện ra sự việc, kể lại, từ trước tới nay, do bố mẹ Liên đi làm ăn xa nên hàng ngày cháu được ông nội trông giữ. Buổi sáng 24/9, Nguyễn Thị Kim Thanh có thuê ông sang xúc cát, nhà chỉ có một mình nên ông đã đưa cháu Liên đi cùng. Trong lúc làm việc thì cháu chơi ngay bên cạnh.

Cháu Nguyễn Kim Liên đã bị gãy ít nhất 4 răng sau vụ bạo hành.
Cháu Nguyễn Kim Liên đã bị gãy ít nhất 4 răng sau vụ bạo hành.

“Đến khoảng 10h, tôi phải đi lấy cám về nuôi lợn, lúc đó bà Thanh có nói rằng cứ để cháu Liên cho bà trông. Do hai gia đình khá thân thiết nên tôi yên tâm để cháu lại. Khoảng hơn tiếng sau, về nhà tôi sốt ruột liền chạy ngay sang đón cháu thì phát hiện Liên đang nằm chỏng chơ, bất tỉnh dưới nền đất. Trên người cháu không không mặc quần áo, toàn thân có nhiều vết bầm tím, máu chảy quanh vùng mặt, trong miệng lại bị nhét một băng vệ sinh phụ nữ.

Thấy vậy tôi hốt hoảng gọi to rồi chạy vào bế cháu lên. Lúc này, bà Thanh từ trong nhà đã hung hăng chạy ra ngăn cản, túm cổ và cắn rách hết áo của tôi, sau đó vật tôi xuống sàn khống chế không cho tôi vào cứu cháu. Đến khi nhiều người dân xung quanh có mặt can thiệp, chúng tôi mới đưa được cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện TP Việt Trì”.

Theo ông Ước, khi mọi người tiếp cận đưa cháu Liên đi cấp cứu, thấy phần mặt bị xướt xát, thâm tím, ngực còn in vết dép. Cháu Liên nhập viện trong tình trạng gãy nhiều răng, mặt và ngực bầm tím, vùng đầu và phổi có dấu hiệu tổn thương, hai mắt không thể mở được. Ngay trong buổi chiều 24/9, nạn nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Hiện tinh thần của cháu Nguyễn Kim Liên đang rất hoảng loạn.
Hiện tinh thần của cháu Nguyễn Kim Liên đang rất hoảng loạn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Đức Tỉnh, Trưởng Công an TP Việt Trì, Phú Thọ cho biết, tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT đã lập tức có mặt để xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Thanh đã có dấu hiệu về hành vi gây thương tích cho cháu bé Kim Liên. Trong sáng 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh để điều tra, làm rõ.

Theo ông Ước, từ trước đến nay, giữa gia đình ông với nhà bà Thanh không hề có hiềm khích hay mâu thuẫn gì, thậm chí có thể nói là khá thân thiết. Từ trước tới nay, mỗi khi bận việc gia đình ông lại đưa cháu Liên sang gửi tại nhà bà Thanh.
Được biết, gia đình cháu Liên có hoàn cảnh khó khăn, sau khi đi nghĩa vụ quân sự, anh Nhất - bố cháu Liên đã làm thủ tục vay mượn hơn 150 triệu đồng để sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Mẹ của Liên hiện đang làm công nhân tại Khu Công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì.

Trong chiều nay, thấy sức khỏe của cháu Liên đã dần phục hồi, gia đình đã làm thủ tục xin chuyển cháu bé BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ để theo dõi và điều trị.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Quốc Cường - Xuân Thái