1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Vụ chồng giết vợ rồi tự sát: Bi kịch từ ghen tuông mù quáng

(Dân trí) - Chỉ vì ghen tuông mù quáng, người chồng đã sát hại vợ, đâm con nhỏ trọng thương rồi tự sát. Vụ việc thương tâm không chỉ gây nên cảnh sinh li tử biệt mà còn để lại nỗi đau khôn cùng cho người thân.

Hạnh phúc gia đình đổ vỡ vì lời đồn

Sống cùng tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai, đến tuổi cập kê chị Trần Thị Ngọc Hậu (20 tuổi) đã mang lòng yêu thương chàng trai hiền lành chịu khó là Đoàn Huy Hoàng (33 tuổi). Được sự đồng thuận của hai bên gia đình, năm 2013 họ đã chính thức thành vợ thành chồng. Hạnh phúc càng ngọt ngào hơn khi một năm sau, cậu con trai kháu khỉnh Đoàn Phi Long chào đời. 

Theo lời của ông Đoàn Văn Cường (61 tuổi, bố anh Hoàng): “Nó rất yêu vợ thương con, từ khi thằng bé ra đời Hoàng càng nỗ lực làm việc để lo cái ăn cái mặc. Cuộc sống của các con tôi dù gặp không ít khó khăn về kinh tế song chúng rất hạnh phúc. Nhưng không ngờ chỉ vì những lời ong tiếng ve mà cớ sự đã xảy ra.”

Ông Cường nghẹn ngào khi nhắc đến thảm cảnh của gia đình con
Ông Cường nghẹn ngào khi nhắc đến thảm cảnh của gia đình con

Ông Cường cho hay, cách đây khoảng 4 tháng hàng xóm bắt đầu xì xào về việc chị Hậu đi uống cà phê rất thân mật với một người đàn ông lạ mặt. “Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa chẳng mấy chốc ai cũng nghĩ con dâu tôi đổ đốn. Thấy thế, mẹ thằng Hoàng cũng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ và nói bóng nói gió con dâu. Dù tin yêu vợ nhưng tôi cũng thấy Hoàng bắt đầu có biểu hiện hay cáu giận. Tôi nhiều lần khuyên bảo nhưng xem ra chẳng mang lại kết quả.”

Trong một lần bố mẹ chồng đến nhà thăm cháu nội, có lẽ vì hậm hực mẹ chồng nghĩ oan cho mình nên chị Hậu không chào. Khi Hoàng hỏi lý do thì vợ đốp lại “bà già anh lắm chuyện quá đấy”. Đợi đến khi bố mẹ ra về Hoàng đã nổi nóng đánh vợ. Mâu thuẫn vợ chồng chẳng những không tìm được lối ra mà ngày càng nặng nề thêm, sau trận đòn đau, Hậu bế con về nhà bố mẹ đẻ. Dù chồng nhiều lần đến xin lỗi và năn nỉ đưa con về nhà nhưng chị một mực cự tuyệt.

Những nhát dao oan nghiệt

Do mủ cao su xuống giá, công việc cạo mủ thu nhập bất ổn nên hơn 2 tháng qua, anh Hoàng rời Đồng Nai lên Bến Cát, Bình Dương xin đi làm công nhân. Những ngày cuối tuần, anh vẫn lặn lội về thăm vợ con, nhưng cũng trong thời gian đó những tin đồn về việc vợ anh hay đi đêm về hôm khiến Hoàng nổi máu ghen tuông.

Ông Cường cho biết: “Nhiều lần Hoàng đề nghị vợ đưa con lên Bình Dương sinh sống, vợ chồng cùng đi làm công nhân để nuôi con ăn học nhưng con dâu tôi không chịu. Có lẽ vì thế mà những hoài nghi của nó càng ngày càng lớn hơn.”

Ngày 7/1, Hoàng xin nghỉ làm về nhà giải quyết việc gia đình. Buổi tối, khi bố mẹ vợ đi cạo mủ cao su, Hoàng đến gặp vợ. Trong lúc nghĩ quẩn, Hoàng nổi điên rút dao đâm vợ nhiều nhát và đâm con trai một nhát chí mạng vào ngực trái. Sau khi gây án, Hoàng bỏ về nhà uống thuốc sâu và đâm vào cổ mình tự sát.

Bé Phi Long đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Đồng 2
Bé Phi Long đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Đồng 2

Khoảng 1h30 ngày 8/1, bố mẹ chị Hậu đi làm về thì phát hiện con và cháu nằm bất động trên giường, cơ thể bê bết máu nên lập tức chuyển tới bệnh viện và báo cơ quan công an. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng lại mất nhiều máu nên chị Hậu đã tử vong. Con trai của họ sau khi được sơ cứu tại bệnh viện Thống Nhất đã tiếp tục chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Đăng Khoa, khoa Hồi Sức bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Bệnh nhi vào viện lúc 6h30 cùng ngày trong tình trạng hôn mê, trên ngực trái có một vết thương hở khoảng 4cm. Quá trình mổ cấp cứu ghi nhận vết thương xuyên từ ngực xuống vùng bụng ở vị trí gần tim, gây rách phổi, rách cơ hoành, rách dạ dày, tổn thương lá lách. Sau hơn 2 giờ khẩn trương, ê kíp phẫu thuật đã khâu thành công những tổn thương nội tạng cho bệnh nhi. Hiện cháu đang được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức của bệnh viện trong tình trạng huyết động học tương đối ổn định.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường thì tìm được bức thư tuyệt mệnh của Hoàng với nội dung bế tắc trong cuộc sống và buồn chuyện vợ chồng. Các đội trinh sát thuộc công an tỉnh Đồng Nai được huy động để truy tìm hung thủ thì phát hiện Hoàng nằm gục phía sau nhà nơi vợ chồng sống trước đây, với một vết thương hở trên cổ bên cạnh là chai thuốc trừ sâu. Hiện Hoàng đang được cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai trong tình trạng rất nguy kịch.

Bàng hoàng trước hành động nông nổi của con trai, ông Cường nghẹn ngào: “Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng sự cố chấp của các con tôi đã gây nên cảnh sinh li tử biệt. Đứa con dâu vắn số đã vĩnh viễn ra đi, sinh mạng của con và cháu tôi cũng khó lòng giữ được. Rồi đây, nếu may mắn qua được cơn nguy kịch con trai tôi cũng vướng vào vòng lao lý, đứa cháu vô tội sẽ phải sống kiếp mồ côi.”

Vân Sơn