1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ án "câm nín" 40 năm: Mong gia đình rộng lượng tha thứ, nhận lời xin lỗi

Trung Kiên Xuân Duy

(Dân trí) - Liên quan vụ án "câm nín" 40 năm, đại diện cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi xin lỗi và mong gia đình ông Võ Tê rộng lượng tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi.

Sáng 17/6, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) cùng cấp tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Võ Tê (SN 1932) tại trụ sở UBND xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân.

Theo đó, ông Võ Tê bị khởi tố, bắt giam oan trong vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra năm 1980. Buổi xin lỗi nhằm phục hồi danh dự và tổn thất cho gia đình ông.

Năm 1994, ông Võ Tê đã qua đời nên ông Võ Ngọc (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Thuận, con trai ông Võ Tê) đại diện gia đình tham dự với tư cách người bị hại.

Vụ án câm nín 40 năm: Mong gia đình rộng lượng tha thứ, nhận lời xin lỗi - 1

Đại diện cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận xin lỗi gia đình ông Võ Tê (Ảnh: A.X.).

Mở đầu buổi xin lỗi, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận thừa nhận việc ông Võ Tê bị khởi tố, tạm giam oan đã gây ra tổn thất tinh thần, vật chất cho ông và gia đình; nhiều cơ hội trong cuộc sống bị ảnh hưởng, đời sống gặp nhiều khó khăn, phải gánh chịu những mất mát, thiệt thòi trong quá trình bị tạm giam và trong cuộc sống tại địa phương.

"Cơ quan điều tra và Viện KSND hai cấp đã nhận thấy đầy đủ những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ gây ra. Thay mặt cơ quan tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến ông Võ Ngọc cùng gia đình, người thân và mong ông cùng gia đình hãy rộng lượng tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi này", đại diện Công an tỉnh Bình Thuận nói. 

Vụ án câm nín 40 năm: Mong gia đình rộng lượng tha thứ, nhận lời xin lỗi - 2

Đại diện Công an tỉnh Bình Thuận xin lỗi gia đình bị hại (Ảnh: A.X.).

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Thuận, mặc dù lời xin lỗi không bù đắp được những tổn thất, mất mát mà gia đình đã gánh chịu, đặc biệt là ông Võ Tê (người bị khởi tố, tạm giam oan) đã không còn nữa. Tuy nhiên, buổi xin lỗi thể hiện bản chất nhân văn của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các cơ quan tiến hành tố tụng... 

Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND cấp tỉnh, cấp huyện cũng rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tiến hành tố tụng. Đồng thời phải thận trọng khách quan, chấp hành nghiêm pháp luật để không bỏ lọt tội phạm và không làm oan với người vô tội.

Vụ án câm nín 40 năm: Mong gia đình rộng lượng tha thứ, nhận lời xin lỗi - 3

Ông Võ Ngọc đại diện gia đình bị hại tiếp nhận lời xin lỗi (Ảnh: A.X.).

Tiếp đó, ông Võ Ngọc đại diện cho gia đình đồng ý với lời xin lỗi của cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận. Ông Võ Ngọc cho biết gia đình mình đã trải qua nhiều đau thương, mất mát suốt hơn 40 năm qua và chờ đợi ngày xin lỗi này quá lâu.

Cũng theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, hôm nay (17/6) chỉ là buổi tổ chức xin lỗi công khai. Riêng việc bồi thường oan sai, Cơ quan điều tra và Viện KSND hai cấp cùng với ông Võ Ngọc, đại diện gia đình sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

Vụ án câm nín 40 năm: Mong gia đình rộng lượng tha thứ, nhận lời xin lỗi - 4

Gia đình bị hại mang di ảnh ông Võ Tê tới buổi xin lỗi (Ảnh: A.X.).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/7/1980, bà Phan Thị Khanh (SN 1954, trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải - nay là tỉnh Bình Thuận) vào rẫy thu hoạch bắp, đến chiều tối không về nhà. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện người này đã tử vong.

Xác định đây là vụ án mạng, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày hôm sau, ông Võ Tê (ngụ cùng làng với bà Khanh) bị bắt để điều tra tội Giết người, Cướp tài sản.

Quá trình điều tra, nhà chức trách không đủ cơ sở buộc tội nên ra lệnh tha ông Võ Tê vào ngày 30/12/1980. Tuy nhiên ông Võ Tê vẫn mang thân phận bị can và không được đình chỉ điều tra.

Trở về địa phương, ông Võ Tê bị hàng xóm xa lánh, mang tiếng là kẻ giết người, cướp của nên rơi vào trầm cảm rồi lâm bệnh nặng. Năm 1994, ông qua đời khi còn mang thân phận bị can.

Hơn 40 năm, vụ án tưởng chừng bị lãng quên. Ngày 16/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định phục hồi vụ án để tiếp tục điều tra.

Theo đó, kết quả điều tra mới nhất xác định Trương Đình Chi (còn gọi Mười Chi hay Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn) là người sát hại bà Khanh, cướp tài sản.

Tuy nhiên, do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên Trương Đình Chi thoát tội.

Khi xác định Trương Đình Chi là hung thủ gây án, đầu năm 2022, Công an tỉnh Bình Thuận mới thừa nhận ông Võ Tê bị oan và ra quyết định đình chỉ bị can. 

Liên quan vụ án, nhiều năm qua, anh Đỗ Thanh An (con trai bà Khanh) rong ruổi khắp nơi tìm tung tích người đã tước đi mạng sống của mẹ mình.

Khi biết Trương Đình Chi là hung thủ nhưng vẫn "nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật, anh An khiếu nại tới nhiều cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khởi tố ông Chi tội Giết người, Cướp tài sản.