1. Dòng sự kiện:
  2. Nam shipper bị đánh tử vong
  3. Vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

Vợ nam shipper bị tài xế Lexus đấm tới tấp: "Họ đánh chồng tôi ác quá"

Nguyễn Hải Hải Nam

(Dân trí) - Nhìn chồng đau đớn ngồi trên xe lăn di chuyển từ phòng này đến phòng khác để thăm khám, vợ của nam shipper bị tài xế Lexus đấm tới tấp đau xót nói: "Họ đánh chồng tôi ác quá".

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 11/2, anh Nguyễn Xuân Hưng đã được gia đình, cán bộ Công an phường Yên Phụ, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm khám, xác định thương tật. 

Ngồi thất thần ở hành lang chờ chồng, chị H. (vợ anh Hưng) buồn bã tâm sự, trước đây chồng chị bị tai nạn nên cụt một cánh tay. 

Hơn một năm trước, 2 vợ chồng từ Thanh Hóa ra Hà Nội tìm việc và thuê trọ ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. 

Anh Hưng làm shipper "ruột" cho cơ sở sản xuất bánh tại ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ).

Chị bộc bạch, mặc dù cụt một cánh tay, sức khỏe suy giảm nhưng anh Hưng luôn cố gắng làm tốt mọi việc để có thể chăm lo cho gia đình. Do điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng chị luôn phải thắt chặt chi tiêu để có thể chăm lo cho 2 con ăn học.

Chiều 10/2, trong lúc làm việc, chị nhận tin chồng bị đánh nên phải gác lại công việc để về nhà đưa anh đi thăm khám.

Vợ nam shipper bị tài xế Lexus đấm tới tấp: Họ đánh chồng tôi ác quá - 1

Chiều 11/2, anh Nguyễn Xuân Hưng được gia đình, cán bộ Công an phường Yên Phụ, Công an quận Tây Hồ đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm khám, xác định thương tật (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Cả đêm qua chồng tôi đau đớn không ngủ được, một bên mắt sưng to nên nhìn kém", đôi mắt đỏ hoe, chị H. buồn bã nói và mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh vụ việc. 

Nhìn chồng đau đớn ngồi trên xe lăn di chuyển từ phòng này đến phòng khác để thăm khám, chị H. đau xót nói: "Họ đánh chồng tôi ác quá".

Quan sát của phóng viên, quá trình thăm khám tại Bệnh viện Xanh Pôn chiều 11/2, anh Hưng phải ngồi xe lăn, việc đi lại luôn có người giúp đỡ.

Vợ nam shipper bị tài xế Lexus đấm tới tấp: Họ đánh chồng tôi ác quá - 2

Chị H. (áo vàng) ngồi thất thần chờ đợi chồng thăm khám (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết quận đã chỉ đạo công an quận khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Công an phường Yên Phụ đã mời tài xế Lexus, nam shipper và những nhân chứng đến trụ sở để làm việc, ghi nhận lời khai. 

Như đã thông tin, vào trưa 10/2, anh Nguyễn Xuân Hưng (31 tuổi) đi giao bánh từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm thì va chạm với một chiếc Lexus.

Ngay sau đó, những người trên ô tô chửi bới anh Hưng, còn tài xế chiếc xế hộp lao tới đấm nam shipper tới tấp. Người này còn dùng mũ bảo hiểm của anh Hưng để đánh nạn nhân đến mức vỡ mũ.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân hoàn toàn "chịu trận", không chút phản kháng.

Trong khi đó, nhân chứng vụ việc kể lại, sau khi người đàn ông đánh anh Hưng, một phụ nữ từ chiếc Lexus đi xuống đưa cho anh này 500.000 đồng nhưng nạn nhân cương quyết từ chối.

Sau vụ việc, anh Hưng bị bầm tím mắt, mệt mỏi, đau đầu, liên tục chảy máu mũi. Cũng theo nhân chứng, nam shipper bị khiếm khuyết ở bàn tay do trước đó bị tai nạn lao động.