Thanh Hóa:
Vay nợ không trả, còn giết cả gia đình chủ nợ
(Dân trí) - Trong cơn quẫn chí, đối tượng đã ra tay sát hại hai vợ chồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian lẩn trốn, hung thủ đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ, đưa ra xét xử trước pháp luật.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Lê Thiện Thành là hàng xóm của vợ chồng anh Nguyễn Chí Thanh và chị Nguyễn Thị Dung. Ngày 17/7/2009, Thành có vay của vợ chồng anh Thanh 2 triệu đồng và hứa đến ngày 22/7 sẽ trả cả gốc và lãi. Đến ngày 24/7, Thành lại vay vợ chồng anh Thanh tiếp 4 triệu, có viết giấy nợ và hẹn ngày hôm sau sẽ trả hết.
Bị cáo Lê Thiện Thành trước vành móng ngựa.
Chiều ngày 25/7, anh Thanh có hỏi số tiền nợ thì Thành hẹn đến tối sẽ sang nhà trả. Tối cùng ngày, không thấy Thành sang, anh Thanh gọi điện cho Thành sang nhà uống rượu nói chuyện. Trong lúc uống rượu, anh Thanh hỏi số tiền Thành đã vay và nói nếu Thành không trả sẽ cho côn đồ đến “hỏi thăm”, hai bên có lời qua tiếng lại với nhau.
Đến khoảng 1h sáng ngày 26/7, trong lúc đi vệ sinh Thành phát hiện trong bếp nhà anh Thanh có một con dao (loại dao Thái), Thành giấu vào người với ý định sẽ chém chết anh Thanh. Thành cầm dao đi lại chỗ hai anh em ngồi uống rượu. Lúc này anh Thanh đang cởi trần ngồi dưới chiếu, quay lưng lại phía Thành. Thành tiến lại cầm dao chém một nhát vào cổ anh Thanh làm anh Thanh gục chết ngay tại chỗ.
Sau đó, Thành cầm dao xuống tầng một định ra về thì chị Dung lên tiếng bảo hai anh em đi ngủ vì trời đã khuya. Thành sợ chị Dung biết sẽ lộ nên cầm dao lao vào phòng chị Dung với ý định giết người bịt đầu mối. Chị Dung thấy Thành cầm dao xông tới liền bỏ chạy vào nhà tắm, Thành đuổi theo chém nhiều nhát vào người chị Dung, chị Dung ra sức kêu cứu và van xin Thành nhưng y vẫn chém cho đến khi thấy chị Dung bất tỉnh, máu ra đầy nhà tắm mới dừng lại.
Sau khi chém cả hai vợ chồng anh Thanh, Thành lấy đi nhiều ĐTDĐ, một số card và 100 nghìn đồng. Lúc này chị Dung trong nhà tắm tỉnh lại lết vào phòng ngủ, thấy vậy Thành lao tới chém tiếp vào đầu và người chị Dung cho tới khi bất động. Rồi Thành lấy xe máy mang BKS: 36P1-6132 của anh Thanh rời khởi hiện trường.
Đến khoảng 2h, ngày 26/7 nghe tiếng kêu cứu của chị Dung, anh Hoàng Cao Khải phát hiện và cùng mọi người đưa chị Dung đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chị Dung và đứa con trong bụng chết trên đường đi cấp cứu.
Hung thủ Lê Thiện Thành sau khi gây án đã bỏ trốn vào miền Nam và đổi tên thành Nguyễn Tiến Hùng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến ngày 30/12/2011, sau hơn hai năm bỏ trốn, tên sát thủ máu lạnh đã bị cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Ngày 30/11/2012, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm vụ án “giết người”, “cướp tài sản” đối với bị cáo Lê Thiện Thành (sinh năm 1991, trú ở Tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).
Do thời điểm gây án, Lê Thiện Thành chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX tuyên phạt bị cáo hình phạt cao nhất đối với người chưa thành niên là 18 năm. tù giam.Trước vành móng ngựa, hung thủ tỏ ra ăn năn hối lỗi nhưng mọi chuyện đã muộn.
Duy Tuyên