1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Từ thợ đóng tàu giỏi thành "chuyên gia" sản xuất ma túy

(Dân trí) - Vốn là một tay thợ lành nghề trong lĩnh vực đóng tàu nhưng do vập vào ma túy, Dũng đã tự biến mình thành đối tượng sản xuất ma túy trái phép. Gian xưởng bí mật trong ngôi nhà của Dũng vừa bị cơ quan công an triệt phá.

Suốt 4 tháng bí mật nắm thông tin, cơ quan điều tra đã xác định, Dũng “đát” là đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.
 
Sau mỗi chuyến đi xa, Dũng lại mang về nhà nhiều bọc hàng to được gói ghém cẩn thận. Chỉ vài ngày sau lại có nhiều đối tượng liên quan đến ma túy ra vào nhà y. Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động, Ban chuyên án đã chọn lúc các đối tượng giao “hàng” để đột kích “xưởng” sản xuất ma túy. Không kịp trở tay, Dũng “đát” bị quật ngã ngay khi cánh cửa hé mở.
 
Cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ tại chỗ 1,792 gam ma tuý tổng hợp, một lượng lớn cây thảo dược có chứa Ephedrine (loại tiền chất ma tuý lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng), 730ml Acetone nằm trong danh mục tiền chất ma tuý, 5 viên đạn, 1 dùi cui điện, 1 cân điện tử và nhiều dụng cụ dùng để chưng cất, sản xuất ma túy tổng hợp.

Đối tượng Dũng 

Đối tượng Dũng 

Theo thông tin ban đầu, Dũng “đát” vốn là thợ đóng tàu lành nghề, nhưng ma túy đã làm đảo lộn cuộc sống của gã công nhân khéo tay. Năm 2006, trong lúc đi cai nghiện tại Trung tâm Lao động - Giáo dục xã hội Hải Phòng, Dũng giở thói côn đồ, đánh người gây thương tích nên bị tòa án xử phạt 2 năm tù giam. Tưởng đó là bài học cảnh tỉnh, để Dũng tránh xa ma túy nhưng không lâu sau, gã thợ đóng tàu ngày nào lại “bập” vào ma túy. Không việc làm đồng nghĩa với việc không có tiền mua “thuốc”, Dũng bắt đầu đi buôn ma túy. Lúc mới bập bõm vào “nghề”, Dũng cấu kết với một số đối tượng có số má ở Hải Phòng để lấy “hàng”. Nhưng vì đối tác làm ăn của Dũng lần lượt sa lưới pháp luật nên hắn nghĩ đến việc tự sản xuất ma túy tại nhà.

Để theo đuổi kế hoạch này, việc đầu tiên Dũng “đát” làm là lên mạng mày mò học cách chiết xuất ma túy tổng hợp, sau đó, tìm mua các công cụ, thiết bị chưng cất. Có nhiều nguồn tin cho thấy, Dũng đã đi khắp nơi để mua các loại tân dược, thảo dược có chứa tiền chất ma túy. Sau thời gian dài học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, Dũng “đát” cũng cho ra lò mẻ ma túy tổng hợp đầu tay. Để ngụy trang cho hoạt động phi pháp của bản thân, Dũng đã sản xuất ma túy ngay tại nhà và biến nơi đây thành lô cốt bất khả xâm phạm. Đối tượng sản xuất ma túy làm mọi cách để đề phòng, cách ly người lạ mà không biết rằng các trinh sát đang theo dõi mọi hoạt động nơi đây.

Qua đấu tranh, Nguyễn Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma tuý. Trước khi bị bắt, Dũng “đát” đã đặt hàng mua 300kg cây thảo dược chứa tiền chất ma tuý để sản xuất mẻ ma túy lớn. Khi dự định này chuẩn bị được triển khai thì “xưởng” sản xuất ma túy tổng hợp đã bị lực lượng công an triệt phá.

Vụ án vẫn đang được cơ quan công an Hải Phòng điều tra mở rộng.

Thu Hằng