1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Tử hình đối tượng chém chết 4 người

(Dân trí)- Mặc dù đã gây thương vong cho 5 mạng người, nhưng trước vành móng ngựa Vũ vẫn quanh co chối tội, cho rằng mình bị vu khống vì hành vi đó chỉ có… Thiên lôi mới làm được.

Sáng ngày 31/7, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ (31 tuổi, trú tổ 2, phường Hoa Lư, TP.Pleiku) tử hình vì tội giết người, y án so với phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 2/11/2009, Vũ (hành nghề thợ giày) đi nhậu với bạn là Võ Dương Phi (SN 1991, trú cùng tổ dân phố). Trong cuộc nhậu 2 người uống hết 1 lít rượu. Đến khoảng 20h30' cùng ngày, Vũ và Phi cùng về nhà Vũ. Vũ vào nhà lấy 1 cái búa bổ củi và 1 chiếc kéo bằng kim loại bỏ vào người, rồi chở Phi xuống thôn 5, xã An Phú, TP.Pleiku. Khi đến nơi, Vũ đưa xe cho Phi đi về, còn y đi bộ vào nhà ông Trần Thế Châu (SN 1948)- là cha vợ của Vũ.

Trước vành móng ngựa kẻ giết người máu lạnh Phạm Vũ luôn cho rằng mình vô tội
Trước vành móng ngựa kẻ giết người máu lạnh Phạm Vũ luôn cho rằng mình vô tội

Trong nhà lúc này có 3 mẹ con chị Trần Hoàng Tố Uyên (sống chung với Vũ nhưng không có giấy đăng ký kết hôn), cùng cháu Phạm Trần Thảo Nguyên (SN 2005) và Trần Phương Thảo Ngân (SN 2006) đang xem ti vi. Ngoài ra có em trai chị Uyên là anh Trần Khắc Chung đang ngồi học bài.

Thấy vậy, Vũ liền đi đến bên hông nhà, dùng búa phá cửa sổ chui vào bên trong. Khi nhìn thấy hành động hung hăng của Vũ, anh Chung sợ hãi nên trốn vào trong tủ quần áo, chị Uyên thì la to kêu cứu. Vũ liền vội xông đến dùng búa chém một nhát vào đầu cháu Ngân khiến Ngân chết ngay tại chỗ. Giết xong Ngân, Vũ dùng búa chém vào đầu, cổ, mặt chị Uyên khiến chị gục ngã. Nhưng may mắn chị Uyên sau đó được các y, bác sĩ cứu sống, còn thai nhi trong bụng chị Uyên bị chết lưu, mặc dù Vũ biết chị Uyên đang mang thai.

Gây án xong, Vũ chạy bộ đến quầy tạp hóa của ông Châu- bố chị Uyên ở làng Hol, với mục đích giết 2 vợ chồng ông Châu vì những mâu thuẫn trước đó (Vũ từng đánh vợ chồng ông Châu và bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam vì tội “cố ý gây thương tích”).
 
Nhưng lúc này trong quán không có vợ chồng ông Châu mà có con gái ông là chị Trần Hoàng Tố Trinh (SN 1992) và bạn chị Trinh là chị H’Duyên (SN 1992) đang trùm mền trên giường. Vũ liền tiến đến dùng kéo đâm tới tấp khắp cơ thể 2 người này.

Bị đâm trúng tay nên chị Trinh lăn xuống giường kêu cứu, thấy vậy Vũ liền chạy trốn. Sau đó, y đón xe đi Tây Ninh rồi cùng một số người bạn sang Campuchia đánh bạc. Đến ngày 15/6/2011, sau khi hết tiền, Vũ quay trở về Việt Nam thì bị Công an bắt giữ.

Chị Uyên cho biết, trong thời gian chung sống, Vũ hay rượu chè và thường đánh đập chị nên chị đã bỏ về sống cùng cha mẹ đẻ.

Tại tòa án, dù đã gây thương vong dã man cho nhiều mạng người nhưng Vũ vẫn quanh co chối tội. Y cho rằng bản thân mình không giết người, cơ quan điều tra đã vu khống cho y, không chỉ vậy Vũ còn vu khống cho luật sư chỉ định bào chữa cho mình là 2 lần đánh y lúc lấy lời khai cùng cơ quan điều tra, nên chỉ cần nghe thấy luật sư là y sợ (nhưng trong quá trình điều tra, lấy lời khai chỉ có duy nhất một lần luật sư vào gặp Vũ).
 
Không chỉ vậy, Vũ còn chối tội cho mình bằng cách biện hộ rằng bản thân y không thể dùng 1 tay dơ chiếc búa lên để chém người như vậy được mà chỉ có... Thiên lôi mới làm được những việc như vậy!

Thiên Thư