TP Hồ Chí Minh:

Truy tố nhóm giết người rồi trốn trong khách sạn

Sau khi giết người, nhóm thanh niên sống vật vờ trong một khách sạn 10 ngày. Khi hết tiền và biết không thể trốn thoát nên lần lượt ra trình diện công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thông tin từ VKSND TPHCM ngày 30-6, cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TPHCM truy tố các bị can Trần Văn Tuấn (SN 1988), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1984, vợ Tuấn) và Trần Duy Khánh (SN 1992) cùng tội danh giết người.

Bị can Trần Văn Tuấn
Bị can Trần Văn Tuấn

Trước đó, tối 10-4, Cao Thái Bảo (SN 1990, quê Trà Vinh) tổ chức nhậu với một số người bạn tại xưởng sản xuất guốc ở Hóc Môn-TPHCM. Sau đó, khi đi mua rượu, Bảo xảy ra xích mích và tát vào mặt một cô gái.

Trần Văn Khánh
Trần Văn Khánh

Do bị tát đau, cô này liền gọi điện thoại cho một số "chiến hữu" gồm Khánh và vợ chồng Tuyết đến “hỏi tội” kẻ gây hấn. Đến nơi, cả nhóm tiến thẳng vào bàn rượu của Bảo để hỏi cho ra lẽ.

Lúc “xáp lá cà”, Khánh lấy chiếc xẻng gần xưởng guốc làm vũ khí, Tuấn cũng dùng dao xông vào. Trong lúc hỗn chiến, Bảo bị đâm một nhát vào ngực tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nhóm Tuấn lên xe bỏ trốn và thuê khách sạn ẩn náu. Sau 10 ngày, biết không thể thoát nên lần lượt ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Phạm Dũng

Người lao động