1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy tìm 2 đối tượng người Hàn bắt cóc đồng hương, cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Sau khi bắt giữ ông Sik tại chung cư để đánh đập, các đối tượng tiếp tục bắt nạn nhân về nhà riêng để hành hạ và yêu cầu ông này viết giấy ghi nợ.

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa gửi thông báo đến công an 24 quận huyện để cùng phối hợp truy tìm 2 đối tượng người Hàn Quốc là Shim Sung Bo (46 tuổi) và Bong Byung Gon (57 tuổi, cùng tạm trú phường 9, quận Phú Nhuận) để điều tra làm rõ về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Chân dung Shim Sung Bo
Chân dung Shim Sung Bo

Bo và Gon được xác định là 2 kẻ chủ mưu trong việc bắt giữ ông Kim Hueng Sik (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để đánh đập và yêu cầu ông Sik viết giấy ghi nợ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 14/3/2013, ông Kim Hueng Sik có ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí (số 2 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) cho Shim Sung Bo với giá 150.000 USD.

Tuy nhiên sau một thời gian kinh doanh, Shim Sung Bo đề nghị trả lại nhà hàng này cho ông Sik, đồng thời buộc ông Kim Hueng Sik phải bồi thường cho y với tổng số tiền gần 300.000 USD. Thấy quá vô lý nên ông Sik không đồng ý. Từ đó Shim Sung Bo nảy sinh ý định sẽ bắt cóc ông Sik nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Sáng  26/3 vừa qua, Bo đi cùng một số đối tượng tìm đến nhà của ông Sik ở tầng 9, chung cư Vạn Đô thuộc phường 1, quận 4 để khống chế ông Sik và yêu cầu ông này đưa 300.000 USD nếu không sẽ cho đồng bọn đánh đến chết.

Sau khi khống chế và đánh đập ông Sik tại chung cư, Bo chỉ đạo cho đồng bọn bắt cóc ông Sik chở đến nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí để tiếp tục hành hạ. Sau đó Bo điện thoại cho 2 quản lý của nhà hàng là Nam Koung Soon (38 tuổi, tạm trú huyện Nhà Bè) và Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi, ngụ quận 12) cùng Bong Byung Gon tiếp tục thay phiên đánh đập ông Sik.

Do không chịu nổi cảnh tra tấn của các đối tượng, ông Sik đành chấp nhận viết giấy nợ. Sau khi đã hoàn thành việc viết giấy nợ, ông Sik nài nỉ Bo cho mình xin lại chiếc điện thoại và được về nhà nghỉ ngơi. Bo đồng ý với điều kiện sẽ cho người giám sát ông Sik.

Bo chỉ đạo cho đàn em của mình là Nam Koung Soon ở lại canh giữ ông Sik. Nhân lúc Soon sơ hở, ông Sik đã nhắn tin cho người quen của mình để cầu cứu. Ngay sau đó, các trinh sát Đội 2, PC45, Công an TPHCM kết hợp cùng công an địa phương giải cứu an toàn cho ông Sik, bắt giữ Soon.

Sau khi hay tin Soon bị bắt, Shim Sung Bo và Bong Byung Gon đã bỏ trốn. Hiện công an TPHCM đang truy bắt 2 đối tượng nói trên.

Thảo Trần