1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Trộm tài sản còn gọi điện thoại cho nạn nhân đến chuộc

(Dân trí) – Sau khi bán chiếc điện thoại iPhone lấy tiền ăn xài, Diệu còn liều lĩnh gọi điện thoại cho nạn nhân đến chuộc giấy tờ. Đang nhận tiền từ tay “con mồi”, “nữ quái” này đã bị lực lượng công an mật phục tóm gọn.

“Nữ quái”
“Nữ quái” Quách Ngọc Diệu có vẻ bề ngoài khá giống đàn ông

Sáng 19/8, công an huyện Nhà Bè đang tạm giữ “nữ quái” Quách Ngọc Diệu (32 tuổi, ngụ Nhà Bè) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Điều tra ban đầu cho thấy, trưa 15/8, Diệu đến một căn nhà nhà ở ấp 5, xã Phước Kiểng và phát hiện anh Lê Hoài Minh (30 tuổi, ngụ Nhà Bè) đang nằm ngủ nên lẻn vào trộm chiếc điện thoại iPhone cùng bóp tiền. Sau đó, Diệu đem điện thoại lên công viên 23/9 (quận 1) bán được hơn 1 triệu đồng.

Khi đã xài hết số tiền trên, Diệu liền lấy số điện thoại từ trong ví gọi cho anh Minh “gợi ý” anh này chuộc lại giấy tờ và được anh Minh đồng ý, số tiền anh Minh phải chuộc lại giấy tờ là 1,2 triệu đồng.

Theo anh Minh, khi bị mất trộm, anh cứ nghi là người trong nhà lấy nên không trình báo công an. Tuy nhiên, đến chiều 18/8, khi thấy một số điện thoại lạ gọi điện đến hẹn anh đến chuộc lại giấy tờ thì anh mới trình báo.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè) đã bố trí người mai phục. Khi nữ quái" này đang nhận tiền 1,2 triệu đồng chuộc từ nạn nhân trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát thì bị bắt quả tang.

Công an xác định Quách Ngọc Diệu từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và bị công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) bắt giữ. Tháng 6/2013, Diệu mới mãn hạn tù.

Trung Kiên