Bà Rịa - Vũng Tàu:

Trộm ngã gãy chân, năn nỉ cô chủ đưa đi cấp cứu

(Dân trí) - Trong lúc leo rào bỏ trốn sau khi lấy được túi tiền, tên trộm bị té ngã gãy chân. Đau đớn, tên trộm năn nỉ cô chủ nhà đưa mình đi cấp cứu.

Ngày 24/4, công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoàn trả đầy đủ số tiền 19 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Kim Dung (ngụ tại địa phương) sau khi bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy đi. Đồng thời, công an thị trấn cũng lập hồ sơ, chờ đối tượng Bùi Minh Đức (19 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, kẻ trộm tiền của chị Dung) bình phục vết thương sẽ có biện pháp xử lý.

 Bùi Minh Đức té ngã gãy chân năn nỉ cô chủ tha tội và đưa đi cấp cứu
 Bùi Minh Đức té ngã gãy chân năn nỉ cô chủ tha tội và đưa đi cấp cứu

Trước đó, đêm 23/4, biết chị Dung ở nhà một mình nên tên Minh Đức đã lẻn vào nhà để trộm tiền. Nghe tiếng động nhưng cứ nghĩ là chồng đi làm về nên chị Dung không để ý và tiếp tục coi ti vi.

Một lúc sau, thấy một bóng đen vút chạy vào phòng ngủ, chị Dung liền lao theo. Phát hiện một thanh niên lạ mặt đang túm chiếc túi trong đó có 19 triệu đồng mà vợ chồng mình dành dụm bấy lâu nay bỏ chạy, chị Dung liền đuổi theo.

Dù đứng trước tường rào cao 2,5m nhưng bóng đen vẫn quyết liệt leo lên để tẩu thoát. Chị Dung bất lực nên chỉ biết truy hô hàng xóm trợ giúp. Do tường rào cao, dù trèo lên thành công nhưng khi nhảy xuống, kẻ trộm đã bị gãy chân trái. Chị Dung chạy ra đường, tóm gọn. Lúc này, bóng đen mới lộ diện rõ mặt là Bùi Minh Đức. Biết mình không thể chạy thoát và bị phát hiện, trong đớn đau, Đức đã năn nỉ xin chị Dung tha tội. Đức còn nhờ chị Dung chở mình về nhà hoặc đưa đến bệnh viện băng bó vết thương.

Ngay sau đó, công an thị trấn Ngãi Giao đã có mặt hỗ trợ đưa Đức vào bệnh viện và tịch thu toàn bộ số tiền trao trả lại cho khổ chủ.

Công Quang