1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Thợ sơn ở Sài Gòn bị "viên đạn chì" găm vào mông

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Anh V. đang sơn tháp chuông giáo xứ Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TPHCM), bất ngờ bị "viên đạn chì" găm vào vùng mông, chảy máu.

Ngày 16/5, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang điều, làm rõ vụ một thợ sơn nghi bị "viên đạn chì" bắn trúng vùng mông, trong lúc đang làm việc.

Thợ sơn ở Sài Gòn bị viên đạn chì găm vào mông - 1

Vết thương gây chảy máu (ảnh: Nhà thờ cung cấp).

Thông tin ban đầu, 14h30 ngày 15/5, anh Đ.Q.V. (36 tuổi, quê Thái Bình) cùng một công nhân khác đang thi công hạng mục sơn phía trước tháp chuông giáo xứ Thị Nghè (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh) thì nghe một tiếng động nhỏ ở bức tường và làn khói trắng bay ra.

Liền sau đó, anh nghe một tiếng động nhỏ và nhói đau ở mông nên xuống đất kiểm tra.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bác sĩ thông báo, anh bị vật giống "viên đạn chì" ghim bên trong, cần chờ vết thương, mưng mủ sẽ phẫu thuật để lấy ra.

Thợ sơn ở Sài Gòn bị viên đạn chì găm vào mông - 2

Công an đến giáo xứ Thị Nghè để kiểm tra hiện trường (ảnh: Nhà thờ cung cấp).

Nhận tin báo, Công an phường 19 (quận Bình Thạnh) đã xuống hiện trường lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo linh mục Nguyễn Thanh Tùng, anh V. cùng một nhóm công nhân đến phụ giúp nhà thờ sơn tường, không phải thuê mướn hay thông qua nhà thầu nào. 

Công an sẽ làm rõ vật ghim vào anh V. có phải là "viên đạn chì" hay không.