1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Thiếu tiền chơi game, nam thanh niên đâm chết người

(Dân trí) - Do thiếu tiền chơi game, Tú nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Trong một lần đi rình mò, Tú phát hiện 2 người đang ngủ say nên vào lục lọi. Bị phát hiện, Tú cầm dao đâm liên tiếp vào 2 người, hậu quả làm một người chết, một người nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 16/4, tại số nhà 56 đường Dương Vân Nga, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, một số người dân bỗng nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ lán xây dựng của vợ chồng ông Hoàng Văn Tuấn (67 tuổi) và bà Hoàng Thị Vân (61 tuổi).

Đối tượng Ninh Trung Tú tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Ninh Trung Tú tại cơ quan điều tra.

Ngay lập tức người dân chạy ra ngoài xem sự thể, nhưng đến lán nhà ông Tuấn thì mọi người hoảng hồn phát hiện hai vợ chồng ông Tuấn đang nằm trên vũng máu. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Tuấn tử vong ngay sau đó, còn bà Vân thì đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với rất nhiều vết thương trên người.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng CSĐT, Công an thành phố Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và rà soát khoanh vùng các đối tượng, đến ngày 17/4, lực lượng CSĐT đã xác định ra nghi phạm gây ra vụ án trên và ra lệnh bắt khẩn cấp Ninh Trung Tú (SN 1998, trú tại thôn 5, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan điều tra, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do ham chơi điện tử nhưng lại không có tiền, nên Tú nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền. Trong một lần vào chơi điện tử ở phường Phúc Thành, Tú đã lấy được một con dao xén giấy và một đôi dép ở quán. Sau đấy Tú bắt xe ôm lên khu vực phường Vân Giang để rình mò.

Tú đi bộ đến khu vực đường Dương Vân Nga, phố 13, phường Vân Giang thì phát hiện một chiếc lán trước nhà có 2 người đang nằm ngủ. Tú vào lục lọi thì bị bà Vân hô hoán. Thấy ông Tuấn bật dậy, Tú hoảng loạn vớ ngay con dao ở đầu giường đâm liên tiếp vào ông Tuấn và bà Vân rồi vứt dao và dép bỏ chạy.

Sau 24h gây án, Tú bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn