1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Thiếu nữ bị đâm trọng thương khi đang nằm ngủ trong nhà

(Dân trí) - Thấy tiếng động trong nhà, chị Thương mở mắt thì hoảng hồn phát hiện 1 đối tượng lạ mặt cầm dao ngồi dưới cuối chân giường. Chị Thương kêu lên liền bị đối tượng này lao vào dùng dao đâm vào đầu, đánh vào mặt khiến nạn nhân thương nặng.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Toàn (SN 1970, mẹ của nạn nhân): Vào khoảng 13h chiều ngày 27/12, thấy chị Nguyễn Thị Thương (SN 1994, trú tại xóm 1B, xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) đang nằm ngủ, bà Toàn đã đóng cửa để đi làm. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, bà Toàn đi làm về thì hoảng hồn khi thấy con gái của mình đang nằm bất động trong vũng máu giữa nền nhà.

Bà đã kêu gọi hàng xóm và đưa chị Thương đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thái An (TP Vinh) trong tình trạng mất nhiều máu. Được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, chị thương đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do bị đối tượng dùng dao đâm mạnh vào đỉnh đầu và bóp cổ, đánh đập khiến chị bị đa chấn thương ở mặt và người.
 
Bà Toàn lo lắng các đối tượng lạ tiếp tục tấn công con gái của bà.
Bà Toàn lo lắng các đối tượng lạ tiếp tục tấn công con gái của bà.
 
Chị Thương kể lại, vào khoảng 14h chiều ngày 27/12, khi đang nằm ngủ trên giường, chị nghe có tiếng động trong nhà. Nghĩ có điều gì bất thường, chị Thương mở mắt xem thì hoảng hồn khi phát hiện 1 đối tượng lạ mặt trên tay đang cầm con dao nhọn và ngồi ngay cuối chân giường của mình. Quá hoảng sợ, chị Thương hét lên, thì đối tượng lao tới dùng dao đâm thẳng vào đầu chị rồi bóp mạnh vào cổ để chị không kêu.
 
Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục đánh đập vào người, mặt chị. Do bị đánh đập mạnh, chị Thương đã ngất đi cho đến lúc được cấp cứu tại bệnh viện mới tỉnh lại.
 
Vết bầm tím ở cổ của chị Thương do bị đối tượng lạ mặt đánh đập.
Vết bầm tím ở cổ của chị Thương do bị đối tượng lạ mặt đánh đập.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Thái An (TP Vinh), chị Thương bị 1 vết đâm 3 cạnh sâu 2,5cm ở đỉnh đầu. May mắn, vết thương đã không đi sâu vào não. Do bị đánh mạnh vào miệng, chị Thương bị gãy 1 chiếc răng. Hiện tại, chị Thương vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

“Giờ chỉ còn 2 mẹ con ở nhà, cứ tình hình thế này thì chết khi nào không biết. Mong các cơ quan công an sớm điều tra ra để mẹ con tôi còn yên tâm sinh sống. Chắc là nó muốn giết con gái tôi. Chứ hôm đó, ở nhà chẳng bị mất mát gì cả. Không biết nó có làm chuyện gì nguy hiểm đến con gái tôi không nữa”. Bà Toàn nói trong nước mắt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Toàn đã trình báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an huyện Hưng Nguyên để được giúp đỡ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân để tiến hành điều tra vụ việc.

Trao đổi với PV Dân trí, chiều ngày 29/12, một cán bộ điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, hiện tại, cơ quan điều tra đang khoanh vùng, rà soát xác đối tượng khả nghi và những đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn để điều tra làm rõ vụ việc. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây không phải là một vụ cướp của.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được công an huyện Hưng Nguyên điều tra làm rõ.

Ngọc Tú - Nguyễn Duy