1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Tây Ninh:

Sa lưới sau 9 năm trốn lệnh truy nã

(Dân trí) - Năm 15 tuổi, Sang dụ dỗ bé gái hàng xóm quan hệ tình dục. Bị phát hiện, Sang trốn chay và bỏ xứ Bình Thuận mà lang bạt tới Tây Ninh, rồi thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con… Nhưng cuối cùng đối tượng cũng đã sa lưới sau 9 năm lẩn trốn.

Trần Văn Sang không thể thoát tội sau 9 năm trốn chạy nơi xứ người
Trần Văn Sang không thể thoát tội sau 9 năm trốn chạy nơi xứ người

Chiều 28/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Hòa Thành bắt Trần Văn Sang (24 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thạnh) là đối tượng bị Công an Bình Thuận truy nã cách đây 9 năm.

Năm 15 tuổi, vào ngày 14/7/2006, Sang đến nhà hàng xóm gặp cháu N.T.H.N. (sinh năm 2000) cũng đến chơi. Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Sang dụ cháu N. vào trong buồng thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó người hàng xóm phát hiện sự việc tri hô. Sợ bị bắt, Sang trốn chạy.

Ngày 27/7/2006, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Sang về hành vị giao cấu trái ý muốn với cháu N.. Sau đó, Công an huyện Hàm Tân ra quyết định truy nã.

Trong khi đó, Sang lang bạt tới tận Tây Ninh và làm mướn sinh sống. Đến năm 2009, lo sợ bị phát hiện, Sang dùng mọi thủ đoạn để làm giấy tờ tùy thân, nhập hộ khẩu và sinh sống tại ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành với tên Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1994.

Có nhân thân mới, Sang lấy vợ và có 1 người con. Hằng ngày, Sang làm nghề phụ rửa xe ô tô mướn sinh sống cho đến ngày bị bắt.

Ngày 29/1, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh bàn giao Sang cho Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý.

Quốc Anh