1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Rúng động những vụ nổ súng cướp tài sản

(Dân trí) - Trong lúc vụ nổ súng bắn nhân viên cây xăng để cướp tiền vào cuối tháng 6 vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì mới đây chỉ trong khoảng hơn 1 giờ lại liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ súng cướp tài sản gây rúng động dư luận.

Những vụ cướp có vũ khí táo bạo nói trên đã xảy ra trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và dù chưa có ai thương vong nhưng cũng khiến người dân vô cùng bất an, lo lắng.

Chiều ngày 1/8, bà Ngô Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Phước (huyện Bến Cát) xác nhận: Công an huyện Bến Cát đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng dùng súng tấn công cướp tài sản người dân xảy ra ở thị trấn Mỹ Phước.

Một chỉ huy đội bảo vệ Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 (TT Mỹ Phước) kể lại: Khoảng 17h45' ngày 28/7, trong cơn mưa chiều vắng người qua lại trên các tuyến đường trong KCN, chị Nguyễn Thị Kim Hằng (25 tuổi, đang mang thai hơn 6 tháng) điều khiển xe máy Suzuki Sport lưu thông trên đường D1 đến trước cổng chi Cục Hải quan KCN Mỹ Phước.
 
Lúc này bất ngờ có 2 đối tượng thanh niên mặc áo khoác, mặt bịt kín khẩu trang đi trên xe máy hiệu Wave màu đỏ từ sau vượt lên cúp ngang xe chị Hằng rồi tên ngồi sau nhảy xuống cướp xe.

Chị Hằng nhanh chóng vứt chìa khóa rồi bỏ chạy truy hô cướp. Tên cướp vẫn cố leo lên xe chị Hằng tìm cách nổ máy nhưng bất thành. Trên đường tuần tra, anh Nguyễn Trường Hải, bảo vệ KCN phát hiện nên chạy đến định khống chế nên cả 2 lên xe bỏ chạy ra hướng quốc lộ 13.

Khu vực tên cướp bắn trả bảo vệ KCN Mỹ Phước 1 khi bị truy đuổi.
 Khu vực tên cướp bắn trả bảo vệ KCN Mỹ Phước 1 khi bị truy đuổi.

Anh Hải lập tức tăng ga đuổi theo 2 tên cướp suốt đoạn đường gần 1km thì tiếp cận định đạp ngã. Tuy nhiên tên ngồi sau đã rút súng giấu trong người nả đạn khiến anh Hải phải rạp người né tránh. May mắn viên đạn đã bay thẳng lên cao xuyên vào bảng quảng cáo của một cửa hàng ven đường.

Cả 2 tên cướp đã tẩu thoát ra QL13 chạy về hướng tỉnh Bình Phước mất hút trong nỗi kinh hoàng của nhiều người chứng kiến vụ việc.

 Vị trí bảng quảng cáo nơi viên đạn do tên cướp bắn ghim vào.
 Vị trí bảng quảng cáo nơi viên đạn do tên cướp bắn ghim vào.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã có mặt và thu giữ được 1 đầu đạn cắm sâu trong bảng quảng cáo.

Hơn 1 giờ sau, trong khi vụ cướp vẫn đang được lực lượng Công an phong tỏa hiện trường để điều tra, thì cách đó khoảng 5km tại trạm xăng dầu Ánh Sáng (khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước) tiếp tục xảy ra vụ nổ súng uy hiếp chủ cây xăng cướp tiền.

Đại lý xăng dầu Ánh Sáng, nơi xảy ra vụ cướp.
 Đại lý xăng dầu Ánh Sáng, nơi xảy ra vụ cướp.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Lan (55 tuổi, chủ cây xăng Ánh Sáng) đã kể lại: Lúc đó khoảng hơn 19h, ngoài trời mưa nên đường vắng vẻ. Lúc này có 2 thanh niên đi xe Wave đỏ mặc áo mưa vào yêu cầu đổ 20 ngàn tiền xăng. Trong lúc nhân viên đang đổ thì tên còn lại đi nhanh vào trong nhà trong lúc bà Lan đang đếm tiền cuối ngày.

Bà Huỳnh Thị Lan vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị tên cướp bắn thị uy và cướp tiền tẩu thoát.
 Bà Huỳnh Thị Lan vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị tên cướp bắn thị uy và cướp tiền tẩu thoát.

Thấy thái độ bất thường, bà Lan định khóa tủ đứng dậy nhưng hung thủ lao đến gí súng vào người uy hiếp đòi bắn bà và nhân viên bán xăng.

Quá hoảng sợ, bà Lan giơ cao 2 tay để mặc tên cướp lấy số tiền khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi lấy tiền tên cướp vẫn nổ súng thị uy khiến viên đạn bay cắm vào thùng nhớt để ở góc tường làm nhớt chảy lênh láng.

Ngay sau khi gây án, 2 tên cướp lên xe tẩu thoát về hướng QL13.

Bước đầu cơ quan Công an xác định cả 2 loại đạn thu được tại hiện trường đều là một. Vì thế nhận định 2 vụ cướp trong chiều tối ngày 1/8 ở TT Mỹ Phước có khả năng là 2 đối tượng đi xe máy Wave đỏ gây ra.

Trước đó vào sáng sớm ngày cuối tháng 6 vừa qua, 2 thanh niên đi trên xe máy tay ga biển số Bình Dương cũng đã tiếp cận trạm xăng dầu Thái An, xã Thới An, huyện Bến Cát nổ súng uy hiếp nhân viên bán xăng để cướp 1,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ hung thủ dùng súng tấn công để cướp tài sản, người dân sống ở huyện Bến Cát vô cùng bất an, lo lắng.

Anh Lê Khắc Tường, quản lý trạm xăng Trường Phát 2 trên QL13, TT Mỹ Phước cho biết: Từ sau khi xảy ra vụ nổ súng cướp tiền tại trạm xăng Thái An, để bảo đảm an toàn, trạm xăng do anh quản lý đã không còn bán suốt đêm nữa và đóng cửa sớm. Mới đây lại xảy ra vụ cướp ở trạm xăng Ánh Sáng càng khiến anh Tường và nhiều chủ kinh doanh khác thêm lo sợ.

Trong khi đó suốt 4 ngày qua bà Lan vẫn chưa hết ám ảnh với những gì xảy ra. Bà cho biết giờ cứ mỗi khi màn đêm ập xuống là bà có cảm giác lo sợ và chỉ mong trời mau sáng. Sau vụ cướp, gia đình bà đã thay đổi giờ kinh doanh mở cửa muộn và nghỉ sớm.

Phó chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Phước Ngô Thị Kim Loan cũng thừa nhận tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đáng báo động. Theo bà Loan thì những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng như huyện Bến Cát rất quan tâm đến vụ việc và đã tổ chức nhiều cuộc họp với lực lượng Công an cùng các đơn vị liên quan để chỉ đạo việc truy bắt hung thủ; đồng thời có phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp tội phạm trong thời gian tới.

 Vũ Lê