1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Rủ đi hái nhãn, yêu râu xanh hiếp dâm bé gái 8 tuổi

(Dân trí) - Sẵn có hơi men, thấy đứa cháu gái mình đang đi cùng bạn, gã nổi máu dê nên gọi hai đứa vào nhà. Lúc này, gã cho đứa cháu gái của mình đi hái nhãn, còn bé P.T.V thì hắn đưa lên tầng 2 rồi khống chế giở trò đồi bại.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 8h45’ ngày 19/7, tại thôn Trung Đường, xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Vào khoảng thời gian trên, Trần Văn Tuấn (sinh năm 1968), trú tại thôn Trung Đường xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, sau khi uống rượu, đi dạo quanh xóm thì được một người dân trong xóm cho một con chó chết về làm thịt.

Sau khi mang về nhà, gã định nấu nước để chuẩn bị thịt chó thì thấy cháu gái ruột đang đi chơi cùng cháu P.T.V (8 tuổi). Sẵn có hơi men trong người, nổi máu dê lên, Tuấn giả vờ rủ 2 đứa cháu vào nhà hái nhãn nhưng nhằm mục đích thực hiện hành vi đồi bại.

Cháu P.T.V bị yêu râu xanh Nguyễn Văn Tuấn hãm hại
Cháu P.T.V bị yêu râu xanh Nguyễn Văn Tuấn hãm hại

Tưởng được Tuấn cho vào hái nhãn, hai đứa cháu chạy vào nhà, lúc này Tuấn bảo đứa cháu ruột mình tự đi ra hái nhãn, còn cháu P.T.V thì hắn bảo đi theo hắn lên tầng 2. Không nghi ngờ gì, cháu P.T.V liền đi theo Tuấn lên tầng 2. Tại đây, Tuấn đã khống chế V. rồi giở trò đồi bại.

Ông Nguyễn Văn Tưng, hàng xóm của Tuấn, người phát hiện vụ việc cho biết: “Lúc đấy tôi đang ở ngoài vườn tưới rau, nghe thấy bà Thụy (cũng là hàng xóm) gọi Tuấn có việc thì không thấy Tuấn trả lời. Khi tôi và bà Thụy chia nhau đi tìm thì đã phát hiện vụ việc”.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đến nhà Tuấn lập biên bản, đồng thời báo lên cơ quan chức năng đến điều tra làm rõ.

Được biết Tuấn đã có gia đình êm ấm, nhưng không chịu làm ăn, mà suốt ngày rượu chè say xỉn

Đức Văn