1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Quản gia lấy tài sản của chủ "nướng" vào ma túy

(Dân trí) - Sơn được bà Linh tin tưởng giao lại nhà cửa để quản lý khi đưa chồng ra nước ngoài trị bệnh. Vậy mà vì dính vào ma túy, Sơn “nướng” hết tài sản của gia chủ vào… “hàng trắng”.

Ngày 7/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt bị cáo Lâm Khánh Sơn (SN 1985, quê Sóc Trăng) 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Kẻ trộm tài sản gia chủ trước vành móng ngựa

Kẻ trộm tài sản gia chủ trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, vào năm 2003, Sơn được bà Xà Bội Linh thuê phụ giúp việc nhà tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đến đầu 2013, sau một năm nghỉ việc Sơn lại được bà Linh nhận vào làm, đồng thời giao cho Sơn chăm sóc chồng bà đang bị tai biến nằm tại nhà trên đường Triệu Quang Phục, phường 11, quận 5.

Đến tháng 7/2013, bà Linh đưa chồng sang Đài Loan chữa trị và giao toàn bộ nhà cửa cho Sơn quản lý. Lợi dụng sự vắng mặt của gia chủ, lại cần tiền tiêu xài, Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong nhà bà Linh.

Sơn dùng dao cạy cửa phòng ngủ của chủ nhà rồi lấy đi nhiều vàng và tiền đô la Úc, Mỹ, Canada. Sơn đem tiền, vàng tổng cộng hơn 1 tỷ đồng đi bán rồi mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 12/2013, sau khi “nướng” hết tài sản của bà Linh vào “hàng trắng”, Sơn bỏ lại nhà cửa rồi về nhà cha mẹ ruột sống. Tại đây, Sơn nhờ người thân quen điện thoại báo cho bà Linh biết sự việc.

Ngày 9/1/2014, Sơn từ quê lên nhà của bà Linh tại phường 11, quận 5 thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Sơn được bà Linh đưa ra công an đầu thú.

Quế Sơn