1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong

TPHCM:

Phóng hỏa đốt nhà vợ cũ vì không chịu "nối lại tình xưa"

(Dân trí) - Đến tìm vợ cũ với mong muốn nối lại tình cảm nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “không”. Bực tức, Kỳ phóng hỏa đốt nhà khiến cho căn nhà bị cháy và làm nhiều người khác bị thương.

Ngày 21/8, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Dương Quốc Kỳ (SN 1974, ngụ huyện Củ Chi) 14 năm tù về tội “giết người” và 2 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 16 năm tù.

dsc-4470-29d07

Theo bản án sơ thẩm, Kỳ và vợ là chị Hồ Thị Nga xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên cả hai ly hôn. Khoảng 23h ngày 16/9/2013, sau khi uống rượu, Kỳ chuẩn bị một con dao cùng hai ổ khóa rồi chạy xe đến phòng trọ của chị Nga (phường 18, quận 4) để tìm gặp nhằm “nối lại tình xưa”.

Khi đến nơi, Kỳ liền lấy ổ khóa khóa cửa ngõ của dãy nhà trọ lại. Tiếp đến, Kỳ yêu cầu chị Nga mở cửa phòng nhưng chị này không đồng ý. Kỳ liền hút xăng từ xe ra một bịch nylông và dọa sẽ đốt nhà nếu như chị Nga không chịu mở cửa cho mình.

Dù nhiều lần yêu cầu nhưng Kỳ chỉ nhận được sự khước từ của chị Nga. Tức giận, Kỳ liền tưới xăng lên người mình rồi tạt xăng vào phòng trọ của chị Nga.

Kỳ lấy ổ khóa còn lại khóa luôn cửa phòng của chị Nga. Tiếp đó, Kỳ bật lửa làm cháy người mình rồi để ngọn lửa cháy lan vào phòng trọ.

Thấy vậy, chị Nga liền kêu cứu và được người dân địa phương chạy đến dập lửa. Vụ cháy làm thiêu ruội nhiều đồ đạc trong nhà. Đồng thời khiến Lê Cẩm Tiên (con riêng của chị Nga) bị thương tật 21% và Chu Hoàng Trọng (cháu chị Nga) bị thương tật 18%. Bản thân của Kỳ cũng bị thương tật 22%.

Sau khi gây ra vụ cháy, Kỳ liền bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Kỳ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn