1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Ôm" lệnh truy nã nhập cảnh vào Việt Nam, "giăng bẫy" cờ bạc bịp

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn bạc bịp của mình, nhóm đối tượng người nước ngoài đã dụ dỗ khách du lịch chơi bạc, sau đó hướng dẫn nạn nhân đi rút tiền để chơi ván quyết định, viện lý do là đêm khuya nên giữ tiền giúp rồi sau đó chiếm đoạt.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND thành phố đề nghị truy tố 3 người quốc tịch Philippine là Oliver Ingao Due (tức Alex, 45 tuổi, từng có 2 lệnh truy nã về tội mưu sát), Tagapan Bartolome Jr.Berbasa (tức “Junior, Pio”, 47 tuổi, có lệnh truy nã về tội mưu sát) và Cavite Nestor Carmesis (tức “Nicolas”, 45 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm đối tượng chuyên lừa bạc bịp
Nhóm đối tượng chuyên lừa bạc bịp

Ngoài ra, công an đang truy bắt một người tên Ley thuộc băng nhóm lừa đảo trên để điều tra làm rõ.

Theo điều tra, nhóm người “bạc bịp” trên nhập cảnh vào Việt Nam cuối năm 2012 rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch đến TPHCM bằng hình thức chơi bạc bịp.

Thủ đoạn của bọn chúng là sau khi làm quen với nạn nhân sẽ đưa nạn nhân về một ngôi nhà đã thuê trước đó. Tại đây, chúng hướng dẫn cho nạn nhân chơi cờ bạc.

Sau khi thành thục, chúng bố trí cho nạn nhân chơi với phụ nữ trong nhóm tên Ley (giả là khách mới quen), sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Cụ thể, tháng 10/2012, Cavite Nestor Carmesis và Tagapan Bartolome Jr.Berbasa đã làm quen ông Naoki (quốc tịch Nhật Bản) sau đó dẫn về căn nhà trên đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Tại đây, chúng hướng dẫn ông Naoki chơi cờ bạc, dưới hình thức đánh “xì zách”. Lúc này, tên Ley đóng vai là du khách tìm đến rủ ông Naoki chơi đánh bài.

Để tạo lòng tin, Ley cho ông Naoki thắng vài ván đầu. Đến thời điểm quyết định, Ley thách thức ông Naoki phải kiếm đủ 5.000 USD thì mới chơi tiếp. Sau đó, cả nhóm giả bộ như trọng tài đứng ra niêm phong toàn bộ số tiền mà Ley đặt cược.

Về phần ông Naoki, nhóm đối tượng liên tục thúc giục nạn nhân chơi tiếp vì đang “hên” và hứa sẽ cho ông Naoki mượn 2.000 USD, số tiền còn lại ông tự lo. Ngay tối hôm đó, ông Naoki đã nhờ nhóm “trọng tài” đưa đến một điểm ATM để rút 2.000 USD. Lấy lý do là đã khuya nên nhóm người trên yêu cầu ông Naoki giao tất cả số tiền cho “trọng tài” niên phong chờ sáng hôm sau chơi tiếp. Sau đó, nhóm người trên đã chia nhau số tiền vừa chiếm đoạt được.

Hôm sau, ông Naoki đem thêm tiền để quyết đấu với Ley thì bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TPHCM ập vào bắt giữ.

Đình Thảo