1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ bị cáo ngất lịm sau khi nghe tòa tuyên án

Tiến Thành

(Dân trí) - Tại phiên tòa, Hằng liên tục khóc nấc, bị cáo cho biết, do nhà nghèo, nuôi chồng liệt và 3 con gái nên mới "làm liều" vận chuyển ma túy. Sau khi nghe tòa tuyên mức án hơn 16 năm tù, bị cáo ngất lịm.

Ngày 22/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến, xét xử bị cáo Đặng Thị Thu Hằng (SN 1982), trú xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo bản cáo trạng, khoảng 13h ngày 15/6, Đặng Thị Thu Hằng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 73D1-300.87 đến nhà nghỉ Hoa Mơ, tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thì bị lực lượng công an tiến tới kiểm tra do có biểu hiện nghi vấn.

Nữ bị cáo ngất lịm sau khi nghe tòa tuyên án - 1

Phiên tòa sơ thẩm trực tuyến, xét xử bị cáo Đặng Thị Thu Hằng (Ảnh: Nhật Anh).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên móc treo đồ phía trước yên xe máy của Hằng có một túi ni lông màu đen, bên trong chứa khoảng 600 viên nén hình tròn màu hồng, là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Theo khai nhận của Hằng, một ngày trước khi bị bắt, đối tượng được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển ma túy từ Quảng Trị ra Quảng Bình, hứa trả tiền công nên đã đồng ý.

Tiếp đó, Hằng đã nhận 1 hộp kim loại màu xanh, chứa khoảng 600 viên ma túy tại bến xe Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đưa ra giao cho một người không rõ lai lịch tại Quảng Bình để lấy 6 triệu đồng. Khi mang số tiền này trở lại Quảng Trị, Hằng sẽ được trả công.

Tuy nhiên khi đang trên đường đưa ma túy đến nhà nghỉ Hoa Mơ, tại Quảng Bình, Hằng bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Nữ bị cáo ngất lịm sau khi nghe tòa tuyên án - 2

Bị cáo Hằng liên tục bật khóc, xin được hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về nuôi 3 con (Ảnh: Nhật Anh).

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, ở điểm cầu Trại tạm giam, Công an tỉnh Quảng Bình, bị cáo Hằng đã thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình phạm tội của mình.

Suốt phiên tòa, bị cáo Hằng liên tục khóc nấc và tỏ ra hối hận. Bị cáo nói rằng, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, bản thân phải nuôi chồng bị liệt nằm một chỗ và 3 con gái nên mới "làm liều", tái phạm tội cũ. Bị cáo Hằng nói mình đã sai, xin hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về nuôi 3 con.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thu Hằng 16 năm 6 tháng tù giam. Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Hằng ngất lịm.

Trước đó, vào năm 2018, Hằng từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 4 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, vừa ra tù, chưa được xóa án tích thì tiếp tục tái phạm hành vi phạm tội.