1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Níu kéo tình cảm không thành, đâm chết người yêu rồi tự sát

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Lương muốn chia tay với Đoàn. Níu kéo tình yêu không thành, Đoàn đã dùng dao đâm chết người yêu.

Sáng ngày 25/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Gò Vấp và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Đoàn (sinh năm 1992 tại Quảng Bình) 20 năm tù về tội “giết người”.

Phan Văn Đoàn tại phiên tòa.
Phan Văn Đoàn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2014, Phan Văn Đoàn và Trần Thị Lương có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cuối tháng 4/2015, Lương quyết định chia tay nhưng Đoàn vẫn muốn níu kéo.

Khoảng 18h ngày 30/4/2015, Đoàn đến gặp Lương tại đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp. Tại đây, Đoàn và Lương ngồi trên băng ghế đá nói chuyện và xảy ra cãi vã.

Đoàn đòi lại điện thoại di động đã cho Lương mượn trước đó nhưng bị Lương chửi mắng là kẻ hèn vì chia tay còn đòi quà. Lương bảo Đoàn phải đưa cho Lương 1,5 triệu đồng thì mới trả điện thoại.

Đến 20h, Lương bỏ đi về thì bị Đoàn đuổi theo ôm lại. Lương đẩy Đoàn ra. Lúc này, Đoàn rút dao từ túi quần ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Lương làm Lương gục ngã tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi giết chết người yêu, Đoàn bỏ chạy ra đường Lê Đức Thọ thuê xe ôm chở đến cầu Bình Phước (quận Thủ Đức). Khi đến giữa cầu, Đoàn xuống xe, rút dao đâm liên tiếp vào người mình rồi nhảy xuống sông. Tuy nhiên, Đoàn không chết mà trôi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xuân Duy - Mỹ Dung