1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Những phạm nhân ngóng chờ Tết qua nhanh

(Dân trí) - Trong những ngày đầu năm mới, khi chúng tôi hỏi: “Nếu được làm lại cuộc đời, em sẽ thực hiện như thế nào?”. Liễu rưng rưng xúc động bày tỏ: “ Giờ được làm lại, em muốn đi học vì em đã mất đi một thời học sinh trong trắng..."

1. Tại phân trại số 5, trại giam Tân Lập - Phú Thọ, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Liễu (SN 1990 quê Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ) luôn sống trong sự hối hận đối với bản thân và bố mẹ cũng như người thân của mình đã ngót nghét hơn 5 năm qua.

Khi còn là học sinh, Liễu là một trong những cô gái ngoan hiền. Lớn lên trong vòng tay và đùm bọc của bố mẹ nhưng cuộc sống đã đưa đẩy Liễu va chạm đời sống “du mục” với xã hội quá sớm, để rồi sa chân vào con đường đen tối.

Theo chân, đua đòi với bạn bè, từ thời còn ngồi học trên ghế nhà trường, Liễu đã có những cuộc vui chơi, thác loạn quá đà. Liễu đã sử dụng thuốc lắc, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần khiến nữ phạm nhân này không đếm nổi khi ngồi đối diện với chúng tôi.

Sau khi “ăn quen bén mùi”, Liễu đã không còn ý thức được việc làm trái pháp luật sẽ có ngày nhận sự trừng trị của pháp luật. Hậu quả, Liễu bị các trinh sát điều tra bắt giữ khi đang cùng một số người thác loạn ầm ĩ.

Những phạm nhân ngóng chờ Tết qua nhanh
Phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Liễu, đón tết trong tù ở độ tuổi 24, mong ước sớm đoàn tụ gia đình sau khi chấp hành tốt án tù giam.

Sau khi bị truy tố, xét xử, từ trong trại giam, Liễu đã nhận ra được việc làm hư hỏng thời vụng dại. “Em mong muốn cải tạo tốt, muốn những cái Tết đến nhanh và qua đi thật nhanh để được sớm về nhà đoàn tụ với gia đình, hoà nhập vào xã hội lương thiện, giúp em trở thành người công dân có ích” - mong mỏi đến tột cùng của một cô gái trông bề ngoài còn rất non trẻ.

Những phấn đấu của nữ phạm nhân trẻ tuổi được các cán bộ, ban ngành liên quan tin tưởng và ghi nhận, đồng thời Liễu cùng được Ban quản lý trại giao nhiệm vụ trên cương vị “đội trưởng” để quản lý, giám sát mấy chục phạm nhân khác cùng trại.
 
Trong những ngày đầu năm mới, khi chúng tôi hỏi: “ Nếu được làm lại cuộc đời, em sẽ thực hiện như thế nào?”. Liễu rưng rưng xúc động bày tỏ: “ Giờ được làm lại, em muốn đi học vì em đã mất đi một thời học sinh trong trắng. Việc thứ 2 là em sẽ cố gắng để bố mẹ tin tưởng !”

2. Vài ngày trước Tết, chị Bùi Thị Huệ (30 tuổi, ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên) dậy sớm hơn những ngày thường chuẩn bị đồ ăn và những vật dụng cần thiết để mang vào trại giam cho chồng. Cũng là con người, cũng có những mong muốn khát khao như cuộc sống đời thường, chị Huệ đã may mắn được các cán bộ trại giam tạo điều kiện cho 2 vợ chống chị được gặp nhau tại “Căn phòng hạnh phúc”.

Nói là “căn phòng hạnh phúc” nhưng nó là một căn phòng nhỏ, khoảng hơn 10 m2, có chiếc giường gỗ được trải nệm và ga màu trắng, có thêm cả các vật dụng sinh hoạt thường thấy như tivi, tủ lạnh…

Với chị Huệ, cảm giác hạnh phúc được chị lấy làm nguồn cảm hứng và sự phấn đấu chờ đợi chồng ngày về đoàn viên. Gặp chúng tôi sau khi bước ra từ “căn phòng hạnh phúc với người chồng tù phạm, chị Huệ cảm động chia sẻ ngay: " Nếu không có chính sách nhân đạo này chắc vợ chồng em khó có thể vượt qua được những khó khăn và hy vọng chờ đợi chồng thi hành xong án tù”.

Tiếp lời, chị Huệ cũng đã bộc bạch về án tù giam mà chồng chị đang phải thi hành trong trại giam Phú Sơn: “Chồng em tên là Vũ Đình Hiển (31 tuổi ở Ý Yên, Nam Định) đang thi hành bản án 20 năm về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Huệ nói, lên thăm lần này cũng như nhiều lần trước, chị vẫn động viên chồng trong cuộc đời khó ai tránh khỏi sai lầm. Điều quan trọng là người đó biết sửa chữa và chuộc lỗi lầm ra sao để sớm về đoàn tụ cùng gia đình.

“ Dù cuộc sống có vất vả và khó khăn hơn xưa gấp nhiều lần nhưng em vẫn tin chồng em sẽ vượt qua để sớm tái hoà nhập cuộc sống đời thường. Em muốn chồng em cố gắng nhiều trong dịp tết, cũng mong tết sẽ qua nhanh không chỉ với em mà với cả chồng vài năm nữa để anh ấy thực hiện xong án phạt tù, trở về sum họp gia đình” - chị Huệ mong mỏi.

3. Phạm nhân Đồng Xuân Long (48 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) thì vào những ngày giáp Tết lại tất bật hơn ngày thường. Ngoài việc giúp ban giám thị trại giam theo dõi nội quy, tác phong của các phạm nhân khác để chấm thi đua, anh còn “chạy đi chạy lại” đôn đáo các phạm nhân khác dọn dẹp khuôn viên phân trại để chuẩn bị chào đón năm mới.

Phạm nhân Đồng Xuân Long đang thụ án tù giam tại trại giam Phú Sơn 4 - Bộ Công an.
Phạm nhân Đồng Xuân Long đang thụ án tù giam tại trại giam Phú Sơn 4 - Bộ Công an.

Không ngần ngại về bản thân, Đồng Xuân Long kể với chúng tôi về quá khứ tội lỗi, phạm nhân nói: “Đây là lần thứ 3 em bị dính án tù. Hai lần trước em bị dính án tù về tội chống người thi hành công vụ và cưỡng đoạt tài sản; tội cướp tài sản. Lần thứ 3 em bị tù về tội Chống người thi hành công vụ. Em hy vọng đây là lần cuối. Em đang phấn đấu cải taọ, chấp hành án để sớm trở lại với gia đình, hoà nhập xã hội”.

Nói về công tác chuẩn bị đón mừng năm mới trong trại, nam phạm nhân tuổi Bính Ngọ đã chia sẻ: "Mọi người cứ nghĩ năm tuổi sẽ gặp vận hạn hoặc đen đủi nhưng Long nghĩ mình cứ sống thật, cố gắng chấp hành án để sớm có cơ hội quay trở lại tại hoà nhập với xã hội bên ngoài. Như thế thì tâm bản thân mình sẽ thanh thản hơn".

Trung tá Đinh Văn Khôi - Tổ trưởng giáo dục phân trại 1 (Trại giam Phú Sơn 4 - Bộ công an) cho biết, trong tù phạm nhân Long được phân về đội sản xuất gạch, chấp hành tốt các nội quy trại. Nhờ tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và đạt loại khá trong các kỳ phân loại nên anh ta được các phạm nhân khác tin tưởng giới thiệu vào Ban thư ký hội đồng tự quản của phân trại.

Quốc Đô