1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhập viện, ôm nợ tiền tỷ vì trót yêu “doanh nhân Mỹ”

(Dân trí) - Tin vào tình cảm của “doanh nhân Mỹ” trên facebook, trong 1 tháng, bà Liễu đã chuyển cho người tình 500.000 USD. Khi biết bị lừa, nữ doanh nhân này phải nhập viện vì tai biến.

Nhập viện, ôm nợ tiền tỷ vì trót yêu “doanh nhân Mỹ” - 1
Nguyễn Thị Hằng - một mắt xích quan trọng của đường dây lừa tiền nhắm vào những phụ nữ thiếu thốn tình cảm.

Ngày 11/6, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tìm kiếm các bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Thị Hằng (SN 1988, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) cùng đồng bọn thực hiện.

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã xác định được 13 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 20 tỷ đồng, trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là gần 12 tỷ đồng.

Dù làm một doanh nhân khá thành đạt ở TP Hồ Chí Minh nhưng bà Thái Liễu (tên nạn nhân đã được thay đổi) lại muộn đường tình duyên. Ngày bận bịu với công việc, nhưng đêm về, khi đối diện với căn phòng trống trải, nỗi cô quạnh xâm chiếm tâm trí người đàn bà đã bắt đầu bước sang dốc bên kia của cuộc đời.

Một ngày đầu năm 2020, bà Liễu nhận được một tin nhắn gửi vào Messenger. Đó là một người đàn ông da trắng. Đang rảnh rỗi, bà cũng trò chuyện với anh ta để giết thời gian. Theo người đàn ông này giới thiệu, anh ta tên là Peter, người Mỹ, hiện là doanh nhân, làm việc trong lĩnh vực xây dựng ở Malaysia. Xa nhà, thiếu vắng tình cảm của người thân, Peter tìm kiếm bạn tâm tình trên mạng và “cảm thấy may mắn” vì quen biết bà Liễu.

Đều đặn mỗi ngày, bà Liễu nhận được dòng tin nhắn hỏi han của Peter vào lúc sáng sớm. Đêm khuya, trước khi chìm vào giấc ngủ, cũng người đàn ông này nhắn tin với lời chúc ngọt ngào. Trái tim người đàn bà chai sạn, sành sỏi trên thương trường dần bị đánh gục bởi sự quan tâm của người lạ.

Thỉnh thoảng, Peter gọi điện qua Messenger. Đó là một người đàn ông da trắng, to cao, đẹp trai và khá trẻ hơn cái tuổi 55 mà anh ta giới thiệu. Peter cho biết, thông qua bà Liễu, anh ta cảm thấy yêu đất nước và con người Việt Nam. Lúc nào dự án ở Malaysia kết thúc, anh ta sẽ sang Việt Nam làm việc và “tính chuyện trăm năm” với người phụ nữ hiền dịu, giỏi giang như bà Liễu.

Nhập viện, ôm nợ tiền tỷ vì trót yêu “doanh nhân Mỹ” - 2
Tin vào người tình ảo là "doanh nhân người Mỹ", bà Liễu mất sạch gia sản, bản thân bị tai biến sau cú sốc bị lừa tình, lừa tiền.

Bà bắt đầu mong ngóng vào ngày Peter kết thúc dự án bên kia để bay sang Việt Nam. Người phụ nữ này bị tình yêu mê hoặc mà không hề biết mình đang bị dẫn dụ vào chiếc bẫy “người tình doanh nhân” kia đã giăng sẵn.

Cuối tháng 3/2020, Peter bỗng ít nhắn tin hơn trước. Bà Liễu hỏi thì “doanh nhân người Mỹ” trên cho biết đang vướng mắc về kinh phí thực hiện dự án. Hiện khoản đầu tư hơn 2 triệu USD đang mắc kẹt trong ngân hàng, phải cần một khoản kinh phí “bôi trơn” để giải ngân cho dự án. Việc chậm giải ngân sẽ khiến dự án bị kéo dài, đồng nghĩa kế hoạch sang Việt Nam của anh ta sẽ phải lùi lại không biết đến bao giờ.

Nghe người yêu nói vậy, bà Liễu không tránh khỏi lo lắng. Nắm được tâm lý, gã “doanh nhân người Mỹ” quyết định “đánh cú chót”. Hắn đề nghị bà Liễu cho vay 30.000 USD làm phí bôi trơn để kinh phí sớm được giải ngân. Trước lời hứa hẹn xây dựng hạnh phúc dài lâu của người tình trên mạng, bà Liễu không mảy may nghi ngờ, ngay lập tức dùng khoản tiền dự trữ của công ty chuyển cho “người yêu” thông qua một tài khoản ngân hàng là “nhân viên” của anh ta tại Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Hằng để phục vụ điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này.

Liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tháng, với lí do thúc đẩy giải ngân để dự án tại Malaysia sớm hoàn thành, Peter đã 19 lần đề nghị bà Liễu cho vay tiền với lời hứa hẹn, khi sang Việt Nam sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Để có tiền gửi cho anh ta, bà Liễu đã sử dụng hết nguồn ngân quỹ công ty, tiền cá nhân và vay mượn khắp nơi.

Khi số tiền gửi cho người tình lên tới 500.000 USD và không thể vay mượn được ở đâu nữa thì bà Liễu bị người tình đột ngột cắt đứt liên lạc. Cuống cuồng tìm mọi cách để liên hệ nhưng Peter đã biến mất như chưa từng tồn tại, lúc này, bà Liễu mới biết mình bị lừa. Uất ức, người phụ nữ này lên cơn tai biến, phải nhập viện cấp cứu và điều trị một thời gian dài.

”Đến thời điểm chúng tôi tiếp cận, di chứng của đợt tai biến khiến miệng bà Liễu bị méo, nói không tròn tiếng. Người phụ nữ này cũng bị sang chấn tâm lý do bị lừa dối tình cảm và mắc nợ khoản tiền rất lớn. Sau khi xuất viện, với khoản tiền lãi lên tới 100 triệu đồng/tháng, bà Liễu buộc phải rao bán căn nhà đang ở để trả một phần tiền đã vay để gửi cho người tình”, Thiếu tá Hà Huy Đức – Đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết.

Theo thiếu tá Đức, đây là một trong những kịch bản mà Nguyễn Thị Hằng và người tình của Hằng là Njoku Peter Chikere (SN 1983, quốc tịch Nigieria, hiện sinh sống tại Malaysia) cùng đồng bọn thực hiện để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. 

“So với các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đơn vị khám phá từ trước tới nay thì đây là thủ đoạn mới. Do vậy, người dân, đặc biệt là phụ nữ cần cảnh giác để không biến mình thành nạn nhân”, Thiếu tá Đức nói.

Hoàng Lam