TP.HCM

Nhân viên quán nhậu hỗn chiến, 2 người thương vong

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa cầm dao lao vào đâm Vinh trọng thương. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này cò xông vào đâm 2 nhát trúng ngực Hải khiến nạn nhân này tử vong sau đó vài giờ.

Nhân viên quán nhậu hỗn chiến, 2 người thương vong - 1
Hiện trường một vụ hỗn chiến dẫn đến chết người từng xảy ra trước đó

Sáng 9/11, cơ quan CSĐT công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố mở rộng điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ra tại một nhà hàng nằm trên đường Châu Văn Liêm (quận 5) khiến 1 nạn nhân bị đâm chết và một người khác trọng thương.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 7/11 Nguyễn Hồng Hải (25 tuổi), Võ Đức Vinh (21 tuổi, cùng quê Bến Tre) và người tên Sơn Sa Met (19 tuổi, ngụ Trà Vinh, tất cả đều là nhân viên phục vụ quán nhậu trên đường Châu Văn Liêm) rủ nhau đi nhậu. Sau khi đã uống ngà ngà say, cả 3 kéo về chỗ làm kêu cửa vào ngủ và được một nhân viên xuống mở cửa cho vào.

Tuy nhiên, khi lên đến phòng thì Hải và Vinh thấy Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi, quê An Giang) đang ngồi xem ti vi nên trách móc vì sao Nghĩa không xuống mở cửa cho Hải. Từ chuyện này hai bên xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát, Vinh và Hải lao vào đánh Nghĩa.

Lúc này, Nghĩa bỏ chạy xuống dưới kêu anh trai là Nguyễn Khánh Dũng (27 tuổi, cũng là nhân viên làm cùng nhà hàng) điện thoại thông báo cho chủ quán nhậu về việc Hải, Vinh đi nhậu say về gây chuyện. Khi anh Dũng đi lên cầu thang hỏi chuyện thì gặp Vinh cự lại. Cùng lúc này, Nghĩa cầm dao lao vào đâm Vinh hai nhát.

Sau khi đâm Vinh gục, Nghĩa vòng ra phía sau chạy thẳng đến đâm Hải hai nhát vào ngực. Gây án xong Nghĩa bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng các nạn nhân được anh Dũng cùng các nhân viên trong quán đưa đi cấp cứu. Do viết thương quá nặng gây mất máu nhiều nên Nguyễn Hồng Hải tử vong tại bệnh viện, Võ Đức Vinh được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, công an quận 5 nhanh chóng đến nắm hiện trường và khoanh vùng truy bắt tên hung thủ. Khai thác nhanh, cơ quan công an biết được Nguyễn Trọng Nghĩa đang lẩn trốn tại một nhà người quen ở Bình Dương. Ngay lập tức một cánh trinh sát được cắt cử lên đường.

Đến trưa 7/11, Nghĩa đã bị bắt gọn và di lí về công an quận 5 để phục công tác điều tra làm rõ vụ án.

Trung Kiên