Nhân viên nhà hàng ở TPHCM lột sạch quần áo, đẩy khách ra đường ép trả tiền
(Dân trí) - Cho rằng bị nhà hàng ở quận 1 "chặt chém", vị khách không đồng ý trả tiền liền bị nhóm nhân viên hành hung, lột sạch quần áo..., tạo áp lực để thanh toán hóa đơn.
Viện KSND quận 1 (TPHCM) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Phương Trâm, Phan Thị Kim Xuyến (cùng góp vốn nhà hàng Nari, quận 1, TPHCM) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, các bị can Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ (cùng là nhân viên nhà hàng Nari) và Lê Duy bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản và Làm nhục người khác.
![Nhân viên nhà hàng ở TPHCM lột sạch quần áo, đẩy khách ra đường ép trả tiền - 1 Nhân viên nhà hàng ở TPHCM lột sạch quần áo, đẩy khách ra đường ép trả tiền - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/0sHYduAkcb2-kmLmxybMf86JoHA=/thumb_w/1020/2025/02/15/c5b22490539dedc3b48c-1739628961863.jpg)
Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).
Theo hồ sơ, khoảng 1h30 sáng 17/4/2024, ông Đ.P.D. (54 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi một mình đến nhà hàng Nari trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, uống bia.
Tại đây, ông D. được Lê Thị Huệ tư vấn gói dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40 USD/giờ bao gồm các dịch vụ: được tặng 2 lon bia Heineken, ngồi nói chuyện và hát karaoke với một nhân viên nữ.
Ông D. đồng ý, vào phòng karaoke và được một nhân viên nữ tên N. phục vụ.
Trong lúc ông D. sử dụng dịch vụ, Huệ và Q. (nhân viên nhà hàng) có vào phòng mời bia và được ông D. đồng ý cho ngồi chung.
Đến khoảng 4h cùng ngày, ông D. đề nghị tính tiền, đi về nên Lê Thị Phương Trâm nói Nguyễn Tiền Luân làm hóa đơn. Lúc này, Luân ghi trên hóa đơn là 10,1 triệu đồng và mang cho ông D. để thanh toán nhưng người đàn ông này không đồng ý do khác với gói dịch vụ đã được tư vấn.
Thấy vậy, bà Trâm đề nghị giảm 600.000 đồng là tiền phụ thu thêm nhân viên nữ, ông D. chỉ phải trả 9,5 triệu đồng nhưng ông D. không đồng ý.
Lúc này, Huệ gọi điện thoại cho bảo vệ dân phố phường Bến Nghé đến nhà hàng giải quyết sự việc, bảo vệ dân phố đề nghị tất cả lên công an phường giải quyết.
Khi Huệ, Luân đi cùng ông D. lên công an phường, Huệ thấy ông D. bỏ đi nên chạy theo kéo người này quay vào nhà hàng, tiếp tục yêu cầu trả tiền.
Cùng lúc, Trâm gọi cho Nguyễn Quang Lợi (là nhân viên cũ của nhà hàng), nhờ Lợi và Lê Duy (là nhân viên nhà hàng M.) đến hỗ trợ.
Khi kéo ông D. vào lại nhà hàng, do bực tức nên Huệ cầm táp tính tiền bằng da đánh 2 cái vào đầu và dùng chân trái đá vào bộ phận sinh dục của ông D.. Trong khi đó, Luân đè ông D. vào tường rồi dùng tay, chân đấm, đá vào người ông này.
Thấy ông D. không có ý định trả tiền nên Trâm dọa "nếu anh không trả tiền thì tui kêu tụi nó lột đồ anh", nhưng ông D. vẫn không trả, nên Trâm nói "lột đồ nó đi".
Trâm vừa dứt lời, Lợi, Duy liền lao đến khống chế, cởi áo ông D.. Sau đó, Xuyến tiếp tục yêu cầu ông D. trả tiền không được, nên ra lệnh "lột quần nó luôn đi" và Duy, Luân khống chế, cởi quần ông D..
Sau khi ông D. bị lột sạch quần áo thì Lợi mở cửa nhà hàng, còn Duy kéo ông D. ra bên ngoài nhà hàng rồi kéo cửa nhà hàng đóng lại.
Khoảng 10 giây sau, Lợi mở cửa để ông D. đi vào. Lúc này, Duy nhìn thấy trên quầy bar của nhà hàng có một cái ví nên nói Trâm kiểm tra rồi đưa cho Luân để quét vào máy POS của nhà hàng thanh toán 9,5 triệu đồng.
Sau khi cà thẻ thành công, Lợi và Duy đưa quần áo cho ông D. mặc lại, còn Xuyến yêu cầu bị hại ký tên vào hóa đơn nhưng người này không đồng ý và yêu cầu ra chốt bảo vệ dân phố mới ký tên.
Duy, Luân, Lợi, và Xuyến cùng ông D. đi ra chốt bảo vệ dân phố ký vào hóa đơn. Sau đó, ông D. đi về và đến công an trình báo.
Quá trình làm việc, ông D. từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây ra thương tích cho mình. Bên cạnh đó, ông D. yêu cầu xử lý hình sự đối với Luân, Lê Duy, Lợi và Huệ về hành vi làm nhục người khác.