Ngủ dậy phát hiện mất 20 điện thoại iPhone

Trần Lê

(Dân trí) - 8 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã điều tra, bắt giữ đối tượng đột nhập trộm cắp 20 điện thoại iPhone và 3,2 triệu đồng.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Sầm Sơn đã điều tra, bắt giữ Phan Viết Vinh (SN 1991, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn) về hành vi đột nhập một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn để trộm cắp tài sản. 

Khoảng 9h ngày 24/9, sau khi ngủ dậy, anh Lê Nhữ Thống (SN 1985, ở phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn) kiểm tra cửa hàng Lê Thống Mobile ở đường Nguyễn Du, phường Trung Sơn), phát hiện bị mất 20 chiếc điện thoại iPhone và 3,2 triệu đồng.

Ngủ dậy phát hiện mất 20 điện thoại iPhone - 1

Đối tượng Phan Viết Vinh bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo bị hại khai báo, giá trị 20 chiếc điện thoại iPhone khoảng 250 triệu đồng.

Công an thành phố Sầm Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng điều tra.

Chưa đầy 8 giờ kể từ khi nhận tin tố giác tội phạm từ người dân, các lực lượng điều tra đã xác định và truy bắt thành công đối tượng gây ra vụ trộm là Phan Viết Vinh, khi đối tượng đang trên đường tìm cách tẩu tán tài sản.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận khoảng 0h ngày 24/9, đối tượng đi bộ lang thang, sau đó đột nhập vào cửa hàng điện thoại Lê Thống trộm 20 điện thoại iPhone và hơn 3 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngủ dậy phát hiện mất 20 điện thoại iPhone - 2

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công an thành phố Sầm Sơn đã kịp thời thu hồi và làm thủ tục trao trả tài sản cho bị hại. Công an thành phố đang tiếp tục xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an Thanh Hóa khuyến cáo các cửa hàng mua bán điện thoại di động cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa như trang bị hệ thống cửa, khóa chắc chắn, lắp đặt camera giám sát, chuông báo động, thường xuyên có người trông coi cửa hàng, cất giữ tài sản tới nơi an toàn khi đi vắng…