1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Ngồi tù suốt, có nuôi con được bữa nào đâu!”

(Dân trí) - Thị đứng trước vành móng ngựa, khuôn mặt lầm lỳ. Hỏi, thị trả lời khá thành khẩn, tiếng vang như chuông nhưng trong sâu thẳm của một người mẹ, thị gần như né tránh các câu hỏi về những đứa con của mình.

nguyen-thi-chi-14082015-dd38b

Nguyễn Thị Chí đang "cõng" trên mình 3 bản án về ma túy

Đứng trước vành móng ngựa là người đàn bà đậm người, khuôn mặt khá “lỳ”. Khi chúng tôi giơ máy ảnh để chụp, thị nhìn thẳng vào ống kính, chẳng buồn “né” như những bị cáo khác. Đây là lần thứ 3 Nguyễn Thị Chí (SN 1971, trú tại xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An) đứng trước vành móng ngựa. Cả ba lần đều cùng một tội danh: mua bán trái phép chất ma túy. Có lẽ đã có “kinh nghiệm” hầu tòa trước đó nên Chí tỏ ra không hề run sợ. Thị điềm nhiên kể lại hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Thị Chí trả lời rành mạch về hành vi phạm tội bao nhiêu thì lại nhát gừng bấy nhiêu khi tôi hỏi về gia đình. Lấy chồng, sinh một lèo 3 đứa con. Hai vợ chồng thường xuyên hục hặc nhau. Chịu không nổi, hai người quyết định đường ai nấy đi, 3 đứa con ở với mẹ. Hỏi li hôn lúc nào, Chí thở hắt ra: “Lâu rồi, không nhớ”. Chí một chữ bẻ đôi cũng không biết. 3 đứa con của Chí cũng chẳng đứa nào biết mặt chữ.

“Một mình nuôi con có vất vả lắm không?”, tôi hỏi. “Ngồi tù suốt, có nuôi được con bữa nào đâu”, Chí thở dài. Không nghề nghiệp, lại lười lao động nên Chí kiếm tiền bằng cách mua heroin về bán lại cho các con nghiện. Vậy nên, tiếng là sống với mẹ nhưng các con Chí (đứa lớn sinh năm 1993, đứa bé nhất sinh năm 1997) tự nuôi nhau là chính.

Ngày 20/5/2005, Nguyễn Thị Chí bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 29/3/2010, Chí chấp hành xong án phạt tù. Ra tù, các con đã tản đi kiếm sống, Chí lại quay lại với “nghề” cũ rồi bị bắt. Ngày 24/11/2011, Chí lại bị TAND huyện Tân Kỳ xử phạt 36 tháng tù về tội danh này. Ngày 13/7/2014, Chí mãn hạn tù.

 

nguyen-thi-chi-bi-dan-giai-ra-khoi-phien-toa-14082015-168c6

Chị bị dẫn giải ra khỏi tòa án sau khi nhận bản án thứ 3, 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các con mê mải kiếm sống, chưa đứa nào lập gia đình, sinh cháu để nhờ cậy Chí. “Buồn tay”, Chí lại đi buôn ma túy. Lần này có mối khách đặt, Chí ngược lên huyện Quế Phong, tìm một người đàn ông người Mẹo (không xác định được danh tính) mua heroin. Sau khi mua heroin về, Chí chia nhỏ, dấu ở nhiều nơi khác nhau. Y hẹn, tối ngày 10/4/2015, khách đến nhà Chí giao tiền, nhận hàng. Khi đang giao dịch thì lực lượng công an ập vào. Chí bị bắt cùng 2 túi heroin được tìm thấy trong nhà mình.

Bị bắt quả tang, cộng với 2 tiền án trước đó, đại diện Viện KSND Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định hành vi của bị cáo là tái phạm nguy hiểm. Ông đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 15-16 năm tù. Nghe mức án đại diện Viện KSND dành cho mình Chí cũng chẳng buồn quan tâm.

Xem xét toàn diện vụ án, trên cơ sở chứng cứ thu thập được và quá trình tranh luận tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Chí 12 năm tù giam. Vị chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên tòa, Chí mới sực tỉnh. “Tòa cho bị cáo hỏi là bị cáo bị phạt mấy năm tù?”. Vị chủ tọa phải nán lại, trả lời về mức án và hướng dẫn “Nếu không đồng ý với bản án này bị cáo có thể viết đơn kháng cáo lên TAND tối cao”. Chí lắc đầu. Dường như, thị biết mình khó “cai” được cái “nghề” này.

Chí lầm lũi bước đi. Hôm nay 3 đứa con của Chí cũng chẳng đứa nào chịu đến thăm mẹ. Ừ, Chí cũng đâu dám trách vì bao nhiêu năm qua thị có làm tròn trách nhiệm của người mẹ đâu?

                                                                                                   Hoàng Lam