1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Ngồi “bóc lịch” vì đánh công an xã thương tích

(Dân trí) - (Dân trí) – Đến quán bar chơi rồi gây gổ, cãi vã to tiếng với đám thanh niên, khi lực lượng chức năng đến giải quyết, Nguyễn Mạnh Tuấn không những không nghe mà còn hung hãn tấn công khiến một đồng chí công an xã bị thương tích.

Ngày 28/11, TAND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại UBND xã Quảng Tùng đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1985, hiệu là Lỳ cơ, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) về tội “Chống người thi hành công vụ” và tuyên phạt 6 tù giam. 

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn, ngồi bóc lịch vì dám đánh công an xã tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn, ngồi "bóc lịch" vì dám đánh công an xã tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 28/8, tại quầy bar Hoa Viên Nhật Long, thôn Di Luân (xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) nhóm Tuấn gây gổ lớn tiếng rồi xảy ra xô xát với một số khách chơi đến chơi. Thấy sự việc trên, ông Trần Quang Minh (chủ quầy Bar) gọi điện trình báo với lực lượng Công an xã Quảng Tùng.   

Nghe tin có vụ gây rối trật tự công cộng, anh Nguyễn Quốc Trung, Phó trưởng Công an xã Quảng Tùng và Công an viên Lê Hữu Tuyến đến để giải quyết vụ việc nhằm để đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn.

Sau khi có mặt tại hiện trường, anh Trung đến làm việc với chủ quán bar còn anh Tuyến thấy đám đông cãi vã lớn tiếng nên đến can ngăn và yêu cầu giải tán, vừa thấy anh Tuyến đến thì Tuấn bảo “mày là công an xã à?” rồi vung tay đánh liên tiếp 4 cái trúng vào mặt đồng chí Tuyến, khiến đồng chí bị chảy máu mũi và máu miệng.

Bị đánh bất ngờ, anh Tuyến quay mặt về sau lấy công cụ hỗ trợ là gậy cao su để tự vệ thì Tuấn song phi tiếp thêm hai đấm vào tai trái và cằm. Thấy đối tượng quá hung hãn, anh Tuyến vừa ôm mặt máu vừa chạy đến chỗ anh Trung cầu cứu. Không dừng lại, Tuấn còn đuổi theo anh Tuyến rồi “khua tay múa chân” tuyên bố “giết chết mấy thằng Công an xã”.

Thấy đối tượng quá côn đồ không thể khống chế, anh Trung buộc phải gọi điện cấp báo cấp trên tăng cường lực lượng. Khi Công an huyện Quảng Trạch có mặt thì Tuấn đã bỏ chạy khỏi quán.

Sau cú đánh, anh Lê Hữu Tuyến bị thương tích chảy máu mũi, máu miệng, đau hàm dưới bên phải, hàm răng bị lung lay buộc phải đến Trạm Y tế xã Quảng Tùng sơ cứu.

Tại phiên tòa xét xử lưu động, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật và đe dọa trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Tuy nhiên, thương tích mà bị cáo gây ra không lớn nên HĐXX tuyên phạt 6 tháng tù giam, đồng thời, buộc bồi thường gần 5 triệu đồng cho người bị hại.

                                                  Hoàng Phúc