1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Nghi phạm sát hại cha vợ từng tự tử

(Dân trí) - Sau khi người vợ bỏ đi, đối tượng Trương Văn Tấn (ngụ xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) sang nhà vợ tìm nhưng không thấy. Tấn tiếp tục ra cánh đồng nơi cha vợ đang chăm sóc hoa màu rồi cự cãi, đâm chết nạn nhân.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng vì chàng rể lại nhẫn tâm ra tay sát hại chính cha vợ của mình. Ông Lê Văn Ân, 68 tuổi (người nhà nạn nhân) cho biết: “Hơn 10 năm trước, Tấn và Tiếp yêu nhau nhưng không được ông Khải chấp thuận. Tuy nhiên, sau này khi có 2 đứa cháu trai, ông Khai vẫn yêu thương, chiều chuộng. Gần đây, tình cảm vợ chồng Tấn có phần rạn nứt. Vợ Tấn về nhà cha mẹ ruột rồi đi làm thuê kiếm sống. Sau đó, Tấn qua nhà tìm vợ thì mới xảy ra sự việc đau lòng trên”.

Còn bà Nguyễn Thị Hoàng (58 tuổi, vợ ông Khai) cho biết: “Tấn và con gái thứ 3 của tôi chung sống với nhau như vợ chồng ở chợ Tân Quới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong thời gian sống chung, Tấn thường hay đánh đập nên con gái tôi đã bỏ nhà đi TP Hồ Chí Minh làm thuê khoảng 2 tháng nay. Mấy lần thấy con bị đánh đập, vợ chồng tôi có sang nhà để hỏi chuyện, la mắng nó vì sao mà đánh vợ dữ vậy nhưng nó không nói gì. Khi con gái tôi bỏ đi, thỉnh thoảng con rể có vào đây hỏi nhưng cả nhà không ai biết. Không ngờ hôm nay nó lại ra tay sát hại như vậy”.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Theo người nhà đối tượng Tấn, khoảng 20 ngày trước, do buồn chán chuyện gia đình nên Tấn uống thuốc trừ sâu với ý định tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới thoát chết. Có thể do buồn chuyện gia đình khi người vợ bỏ đi nên Tấn mới ra tay tàn độc với chính cha vợ của mình.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 15/8, tại ấp Tân Hạnh (xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Trương Văn Tấn, 40 tuổi (ngụ xã Tân Quới) vào nhà cha mẹ vợ ở ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới để tìm vợ là chị Trần Thị Tiếp (36 tuổi).

Khi đến không thấy chị Tiếp, Tấn ra ruộng trồng hoa màu cách nhà cha mẹ vợ khoảng 1km thì gặp ông Trần Văn Khai (61 tuổi, cha vợ của Tấn) để hỏi thăm tung tích của vợ mình. Tại đây, ông Khải nói không biết thì bất ngờ bị Tấn dùng dao đâm từ phía sau lưng.

Gây án xong, Tấn bỏ đi khỏi hiện trường, ông Khai được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Bà Hoàng kể lại sự việc
Bà Hoàng kể lại sự việc

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Tân đã phối hợp với công an xã bao vây toàn bộ khu vực để truy bắt hung thủ. Khoảng 20h tối cùng ngày, công an tỉnh Vĩnh Long đã cử lực lượng đến đưa thi thể ông Khai trở lại hiện trường để dựng lại hiện trường vụ án, phục vụ công tác điều tra, đồng thời phối hợp truy bắt hung thủ. Đến 21h tối 15/8, biết không thể trốn thoát, đối tượng Tấn ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang