1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm chém 3 người thương vong bị bắt vì... khát nước

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau khi chém 3 người thương vong, Lượng bỏ trốn lên đồi. Do khát nước, đối tượng xuống khu dân cư tìm nước uống thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chiều 10/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng đã bắt được Lê Văn Lượng (SN 1984, trú xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) - nghi phạm chém 3 người thương vong rồi bỏ trốn.

Nghi phạm chém 3 người thương vong bị bắt vì... khát nước - 1

Đối tượng Lê Văn Lượng bị bắt gần hiện trường gây án (Ảnh: CTV).

"Lê Văn Lượng bị bắt vào khoảng hơn 12h. Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn trên một quả đồi cách hiện trường không xa. Quá trình lẩn trốn, đối tượng khát nước, xuống khu dân cư tìm nước uống thì bị phát hiện và bắt giữ", một cán bộ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 9/6, Lê Văn Lượng dùng dao chém vợ chồng anh Phạm Văn Mạnh (SN 1984) và chị Phạm Thị Hơn (SN 1988) trú thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.

Nghi phạm chém 3 người thương vong bị bắt vì... khát nước - 2

Lê Văn Lượng tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Sau khi chém vợ chồng anh Mạnh, Lê Văn Lượng tiếp tục chém trọng thương một người đàn ông 54 tuổi gần nhà anh Mạnh. Gây án xong, Lượng bỏ trốn khỏi hiện trường, 3 nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Hơn đã tử vong.

Hiện đối tượng Lê Văn Lượng đang được quan chức năng lấy lời khai để điều tra, làm rõ.