1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nghi án giết người vì ghen: Nạn nhân bị cứa cổ khi rửa mặt

(Dân trí) - Nghe tiếng thét, mọi người chạy ra và phát hiện chị V. nằm bất tỉnh trên vũng máu với vết cắt sâu ở cổ. Phía dưới khe nước, người phụ nữ lạ mặt cũng đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Vụ án mạng lúc sáng sớm

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 1/6, một vụ án mạng đã xảy ra tại bản Vẽ (xã Yên Na, Tương Dương, Nghệ An) khiến một người chết, một người bị thương. Nạn nhân là bà mẹ đơn thân Vi Thị V. (không phải là Lô Thị V. như thông tin ban đầu), SN 1987. Chị V. được xác định tử vong do vết cắt sâu ở cổ.

Bà Vi Thị Lan (SN 1957, trú bản Vẽ) kể: “Sáng sớm, có một người phụ nữ đến nhà tìm V. Khi đó V. đang làm vệ sinh cá nhân sau nhà. Tôi nghe loáng thoáng cãi nhau việc gì đấy rồi nghe tiếng V. hét lên. Tôi chạy sang xem sự thể thế nào thì thấy người phụ nữ lạ tay lăm lăm con dao đang ngồi đè trên người V. Cổ V. bị chảy nhiều máu. V. vùng vẫy để đẩy chị ta ra nên hai người lăn xuống khe nước sau nhà. Tôi hoảng quá, chỉ biết chạy ra ngoài tri hô mọi người đến cứu”.

Nạn nhân bị cứa cổ khi rửa mặt
Lực lượng CA xã Yên Na cùng người dân đưa thi thể nạn nhân vào nhà để chờ giám định pháp y (Ảnh CA xã Yên Na cung cấp).

Nghe tiếng kêu cứu của bà Lan, mọi người đổ về nhà chị V. thì phát hiện chị này nằm thoi thóp trên vũng máu với vết cắt sâu ở cổ. Gần đó, người phụ nữ cũng đã bất tỉnh nhân sự. Ngay lập tức, hai người phụ nữ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng, chị Vi Thị V. đã tử vong. Người phụ nữ lạ mặt được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương để điều trị các vết thương.

Ông Bùi Đình Oanh – Phó Trưởng Công an xã Yên Na cho biết: “Khi nhận được tin báo, chúng tôi ngay lập tức có mặt tại hiện trường thì thấy chị V. đã bất tỉnh, cổ chảy nhiều máu. Người phụ nữ lạ mặt cũng bị rơi xuống khe nước và bị thương. Chúng tôi phối hợp với lực lượng công an huyện đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời bảo vệ hiện trường chờ bộ phận pháp y Công an tỉnh lên khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ việc”.

Người phụ nữ lạ mặt được xác định là Lê Thị N. (SN 1982, trú tại xã Vân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). N. là vợ của anh H. – một công nhân nổ mìn tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.

Giết người vì ghen?

Nạn nhân Vi Thị V. được xem là người có nhan sắc nhưng cuộc tình duyên lận đận. Sau khi người đàn ông "gieo mầm sống" vào bụng cô sơn nữ này thì cũng "quất ngựa truy phong". 6 năm trôi qua, V. mở một quán tạp hóa nho nhỏ kiêm cà phê bán cho công nhân nhà máy thủy điện vừa làm kế sinh nhai, vừa nuôi con một mình.

Cô chủ trẻ, khéo ăn khéo nói lại không có chồng khiến nhiều người đàn ông muốn đến mua hàng “ủng hộ”. Trong số khách hàng thường xuyên lui tới quán V. có cả anh H. Tuy nhiên, vào năm trước, sau một đợt lũ quét, quán tạp hóa nhỏ của V. bị cuốn sạch xuống suối. Hết vốn liếng, V. chuyển sang làm nương.

Còn nghi can Lê Thị N. mới sinh con thứ 2 được 10 tháng. Áp lực của việc chăm con nhỏ, cộng với việc ông chồng đi làm xa "năm thì mười họa" mới về nhà khiến N. ít nhiều khó chịu với chồng, đâm ra hay cáu gắt. Dạo gần đây Lê Thị N. được “bắn tin” chồng đang “tòm tem” cô chủ quán trẻ tuổi nên càng đứng ngồi không yên. Gửi hai đứa con ở nhà, N, bắt xe vào Nghệ An rồi đón xe khách lên Tương Dương để “xử lý” tình địch. Chẳng rõ N. đã “đối chất” gì với chồng chưa nhưng sáng ngày 1/6, N. cầm theo một con dao nhọn tìm đến nhà V. để tính sổ kẻ toan cướp chồng chị ta.

Bà Lương Thị Huynh (trưởng bản Vẽ) cho biết: “Việc anh H. có quan hệ yêu đương qua lại gì với chị V. không thì chúng tôi không biết. Tuy nhiên, nếu vì ghen mà cô N. đang tâm tước đoạt mạng sống của chị V. một cách dã man như thế thì thật là khủng khiếp. Chị V. còn có một đứa con trai năm nay lên 6. Nghe bảo cô N. cũng mới sinh con được 10 tháng. Người chết thì cũng chết rồi, người gây án sẽ phải đền tội, chỉ thương 3 đứa trẻ…”.

Hiện sức khỏe của nghi can Lê Thị N. đang dần ổn định. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Công an huyện Tương Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Vụ việc đang được CQCSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam