1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Nạn nhân bị đánh ghen, xát ớt vào “vùng kín” được bồi thường 39 triệu đồng

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng bị tình địch đánh ghen, lột trần, xát ớt vào vùng kín đưa đi diễu phố, chị Thủy được bồi thường 39 triệu đồng. Sự việc khiến chị Thủy và gia đình không đồng tình vì cho rằng mức bồi thường quá ít.

Sáng 15/3, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết sau nhiều lần làm việc với những người liên quan, cơ quan chức năng đã hòa giải xong vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra tại địa bàn vào cuối năm 2015.

Cụ thể, gia đình bà Thép (49 tuổi, ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) đã đến cơ quan Công an huyện để bồi thường cho chị H.T.Thủy (ngụ huyện Thủ Thừa) số tiền 39 triệu đồng.

Số tiền trên để bồi thường cho chị Thủy trong quá trình khám chữa bệnh, tiền mất thu nhập từ bán vé số và tiền bồi thường danh dự. Do hai bên đã tự thỏa thuận nên Công an huyện sẽ không xử lý hình sự vụ việc.

Chị Thủy mong muốn pháp luật trả lại danh dự cho mình
Chị Thủy mong muốn pháp luật trả lại danh dự cho mình

Ngay sau khi nhận được quyết định trên, chị Thủy cho biết chị thấy không thực sự thỏa đáng. Chị muốn những kẻ đã làm nhục chị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Tôi bị làm nhục, đe dọa đến tính mạng nên rất hoang mang. Từ ngày họ làm nhục tôi, lột đồ tôi rồi xát muối ớt khắp thân thể tôi, sau đó lôi đi khắp phố khiến cuộc sống tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó đến nay, tôi đi đâu cũng bị tiếng xấu là cướp chồng, giật chồng. Không những vậy, sức khỏe của tôi cũng giảm đi rất nhiều. Với những gì họ đã gây ra cho tôi không thể chỉ bù đắp mấy chục triệu là xong. Tôi muốn làm đơn kiện họ ra tòa để pháp luật xử lý”, chị Thủy bức xúc.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/12, chị Thủy (làm nghề bán vé số) ghé nhà ông Lê Văn Chưởng để chơi. Hơn 10 phút sau, ông Hà (làm thợ hồ, bà con với ông Chưởng) cũng đến ngồi nói chuyện tại bàn uống nước.

Khoảng 30 phút sau, xuất hiện nhóm 5 người đeo khẩu trang kín mặt đi thẳng tới nhà Chưởng. Ngay khi vừa bước vào, nhóm người trên đã hung hãn lao vào đánh đấm chị Thủy túi bụi.

Sau đó, cả nhóm lột hết đồ chị Thủy đang mặc trên người rồi dùng muối ớt xát lên người chị Thủy để cho cả xóm coi. Bị đánh bầm dập rồi xát muối ớt khắp người khiến chị Thủy bị thương nặng. Toàn bộ vùng ngực và vùng kín bị phỏng nặng khiến chị Thủy phải điều trị một thời gian dài.

Sau khi hành động xong, nhóm người trên lên xe chạy về phía huyện Thủ Thừa. Trong đám người đánh ghen đó có vợ và con ông Hà. Vợ ông Hà là người đứng chỉ huy nhóm đánh ghen trên, con trai ông Hà cầm dao trực tiếp tấn công chị Thủy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thủ Thừa đã có mặt lập biên bản và xử lý vụ việc. Sự việc xuất phát do vợ ông Hà nghi ngờ chị Thủy có quan hệ bất chính với chồng mình nên đánh ghen để dằn mặt.

Việc Công an huyện Thủ Thừa chỉ xử lý ở mức bồi thường khiến chị Thủy và gia đình cảm thấy còn quá nhẹ.

“Tôi đi bán vé số ngày chỉ được vài đồng đủ chi tiêu cho gia đình. Từ ngày bị đánh ghen tôi không dám đi đâu bán vé số vì sợ người ta dị nghị. Sau khi bị đánh ghen, tôi phải đi vay mượn tiền khắp nơi để chữa bệnh. Số tiền tôi nợ người ta từ đó đến nay để mua thuốc và khám chữa bệnh cũng lớn hơn số tiền họ bồi thường rất nhiều. Tôi mong sao pháp luật hãy xử lý thật nghiêm vụ việc này để trả lại danh dự cho tôi. Đồng thời, răn đe những kẻ côn đồ kia không tái diễn với một người phụ nữ nào nữa”, chị Thủy tâm sự.

Xuân Hinh