1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Mẹ đẻ, anh trai đề nghị xử bắn nghịch tử giết bố

Căm phẫn với hành vi tàn độc của đứa con bất hiếu, ra tay tàn độc sát hại bố đẻ của mình, gia đình đã làm đơn đề nghị cơ quan pháp luật nghiêm trị với mức án cao nhất.

Ngày 16/1, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thủy (SN 1968, ở thôn 3, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo) về tội giết người. Phiên toàn không có bất cứ thân nhân nào của bị cáo cũng như bị hại đến dự, bởi họ đều trong… một gia đình.

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Hải Phòng, sáng 25-7-2012, Thủy bắt 1 con gà của gia đình đem bán. Có tiền, Thủy đi uống rượu đến khuya mới về nhà thì bị bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thùy (75 tuổi) bực mình chửi mắng.

Thấy vậy, Thủy cũng nổi khùng quát lại, rồi đe dọa giết chết bố. Sẵn chiếc điều cày để ở sân, Thủy vơ lấy xông vào tấn công ông Thùy. Mặc cho bố mình sợ hãi bỏ chạy, Thủy vẫn tiếp tục vác chiếc điếu cày đuổi theo đánh liên tiếp vào người.

Chưa hết, khi thấy ông Thùy ngã gục ở sân, đứa con bất hiếu còn giơ chân đạp vào sườn cho đến khi ông Thùy nằm bất tỉnh trên vũng máu. Sau đó, Thủy còn đi lấy 1 chậu nước dội vào người ông Thùy nhưng không thấy phản ứng gì.

Biết bố đã tử vong, Thủy vứt vội chiếc điếu cày ra góc sân rồi tìm đường bỏ trốn.

Trên đường, Thủy rẽ vào nhà người quen kể lại vụ việc thì được động viên đưa đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân Nguyễn Văn Thùy bị đa chấn thương vùng đầu, chẩm, mặt, gãy 6 xương sườn, vỡ gan, gây mất máu cấp không hồi phục dẫn đến tử vong.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Thủy từng có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Ra tù, Thủy suốt ngày chỉ tụ tập chơi bời, rượu chè say xỉn triền miên.

Sau khi vụ án xảy ra, mẹ đẻ và anh trai Thủy là bà Đỗ Thị Hải và anh Nguyễn Văn Hùng đã làm đơn đề nghị cơ quan pháp luật nghiêm trị hành vi dã man, táng tận lương tâm của Thủy với mức án cao nhất.

Tại phiên tòa, ban đầu Nguyễn Văn Thủy còn quanh co, lấy cớ đổ lỗi cho việc say rượu và bức xúc vì bị bố mắng nhưng cuối cùng hắn cũng phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi trước những chứng cứ do HĐXX đưa ra.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa nhận định, mặc dù có tình tiết giảm nhẹ là đầu thú, song với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ và phạm tội với người già, bản thân y từng có 2 tiền án, lại ra tay tàn độc với chính bố đẻ của mình, xét không còn khả năng giáo dục, cải tạo, vì vậy HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thủy hình phạt tử hình về tội giết người.

Theo Q.Minh
Vietnamnet