1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mẹ con chủ quán bi-a lĩnh trận "mưa dao" của tên trộm trốn trong nhà tắm

Hoàng Lam

(Dân trí) - Đêm khuya, Chu Văn Sáng đột nhập vào nhà nữ chủ quán bi-a để trộm tài sản. Khi bị phát hiện trốn trong nhà tắm, tên trộm táo tợn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp vào mẹ con chủ nhà.

Ngày 20/9, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Chu Văn Sáng (SN 1988), trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội "giết người" và "cướp tài sản".

Mẹ con chủ quán bi-a lĩnh trận mưa dao của tên trộm trốn trong nhà tắm - 1

Bị cáo Chu Văn Sáng bị truy tố xét xử hai tội danh "giết người" và "cướp tài sản" (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo cáo trạng, chiều tối 22/9/2020, Sáng đi đến nhà chị Nguyễn Thị L. (SN 1975) -  nữ chủ quán bi-a trú cùng xã, để cầm cố xe máy lấy 600.000 đồng. Tuy nhiên, gã không chịu về mà ở lại chơi bi-a một mình cho đến khuya.

Thấy vị khách không chịu về, nữ chủ quán phải ra nhắc nhở để vào ngủ. Sáng quanh quẩn bên ngoài, chờ nữ chủ nhà đi ngủ rồi cởi áo đột nhập vào nhà nhằm mục đích trộm tài sản.

Tìm ở quán không phát hiện có tài sản nào đáng giá, Sáng lẻn vào trong nhà, dùng áo và khẩu trang của chủ nhà để "ngụy trang". Gã đàn ông này cầm theo một con dao chờ trước phòng ngủ, đợi chị L. dậy mở cửa nhằm khống chế lấy tài sản.

Đến khoảng 3h sáng, thấy trong phòng ngủ chị L. có tiếng động, nghĩ nữ chủ nhà đi vệ sinh nên Sáng lẻn vào nhà tắm chờ. Khi bà Nguyễn Thị T. (SN 1946, mẹ chị L.) vào nhà tắm, phát hiện có người lạ đột nhập nên hô hoán liền bị Sáng chém vào mặt, đâm vào cổ.

Chém chủ nhà, tên trộm bị tuyên phạt 20 năm tù

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, chị L. chạy xuống, thấy người đàn ông bịt khẩu trang cầm dao đứng trong nhà tắm nên chị này đóng cửa, chốt ngoài và kêu cứu. Chu Văn Sáng đạp cửa xông ra, chém liên tiếp vào đầu, vào người nữ chủ nhà.

Sáng đẩy chị L. ngã xuống sàn nhà rồi bóp cổ người phụ nữ này. Khi thấy nạn nhân bất động, Sáng buông tay, vào phòng ngủ lục lọi, lấy một điện thoại và chiếc túi xách bên trong có 2 sợi dây chuyền vàng và 15 triệu đồng (tổng giá trị gần 27 triệu đồng). Sau khi lấy được tài sản, Sáng rời khỏi hiện trường.

Ngày 23/9/2020, Chu Văn Sáng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Cơ quan pháp y xác định, chị L. bị 19 vết thương trên cơ thể trong đó một vết thương gây đứt ngón tay, tổn hại 25% sức khỏe. Bà Nguyễn Thị T. có 3 vết thương, tổn hại 14% sức khỏe. Cả hai nạn nhân đều không có mặt tại phiên tòa. Đại diện hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, tòa án đã nhiều lần gửi giấy triệu tập nhưng chị Nguyễn Thị L. và bà Nguyễn Thị T. đều không phản hồi. Theo xác minh, hiện cả hai đang ở một tỉnh phía Nam.

Mẹ con chủ quán bi-a lĩnh trận mưa dao của tên trộm trốn trong nhà tắm - 2

Tên trộm manh động phải lĩnh 20 năm tù cho cả 2 tội danh (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại phiên tòa, Chu Văn Sáng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX nhận định, hành vi của Chu Văn Sáng đủ cấu thành tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Việc các bị hại không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Chu Văn Sáng 13 năm tù về tội "Giết người" và 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt, bị cáo Sáng phải chấp hành 20 năm tù.

Về dân sự, tòa án đã tách thành một vụ án khác và xử lý sau khi có đơn khởi kiện của nạn nhân.