Luật sư ranh ma và những chiếc du thuyền "bỗng nhiên mất tích"

Linh Phong

(Dân trí) - Hiểu rõ nỗi sợ kiện tụng của các doanh nghiệp bảo hiểm, một luật sư danh tiếng ở Mỹ liên tục báo cáo về các du thuyền gặp nạn rồi yêu cầu các hãng bảo hiểm bồi thường tổn thất.

Sinh năm 1936, Rex K. DeGeorge lớn lên trong một gia đình giàu có trên đảo Rhodes của Hy Lạp. Sau khi tới Mỹ vào năm 1953, Rex học ngành kỹ thuật hóa học và y khoa; đồng thời tốt nghiệp Trường Luật Hastings - Đại học California.

Công việc đầu tiên của Rex là nhân viên giải quyết bồi thường của một hãng bảo hiểm. Người quản lý yêu cầu Rex tìm kẽ hở, vận dụng các điều khoản trong hợp đồng để công ty không phải trả các khoản bồi thường.

Số vụ Rex xử lý thành công chiếm tỷ lệ đến 95%. Thành tích này khiến Rex trở thành cái tên đáng tin cậy khi mở văn phòng luật riêng. Với vị thế mới, Rex lại là người thay mặt khách hàng kiện ngược lại các công ty bảo hiểm. 

Vị luật sư tài năng

Không chỉ gieo rắc nỗi e ngại cho các công ty bảo hiểm, Rex còn tạo dấu ấn trong các vụ án hình sự. Ông ta từng kiện Tòa án Tối cao bang California với lý do công tố viên sử dụng sai số liệu thống kê. Kết quả là ông ta thắng kiện.

Với hàng loạt kỳ tích pháp lý, Rex có rất nhiều khách hàng. Ông tập trung vào luật quốc tế và các vụ liên quan tới danh tiếng của giới nghệ sĩ và doanh nhân.

Dù thu nhập rất cao nhưng từ năm 1970, Rex nảy ra ý tưởng gian lận tiền bồi thường bảo hiểm. Sau này, nhiều nhà tâm lý nhận định ông ta làm việc đó vì thích cảm giác mạo hiểm.

Nhiều năm sau đó, vị luật sư danh tiếng liên tục báo cáo mất trộm ô tô và bộ sưu tập tranh, thất lạc hành lý ở sân bay, gặp tai nạn xe và nhiều trường hợp bất khả kháng khác. Trong mọi trường hợp, công ty bảo hiểm đều phải bồi thường cho ông ta những khoản tiền từ vài nghìn tới vài chục nghìn USD.

Những du thuyền liên tiếp "gặp nạn"

Ngoài việc kiếm tiền từ những trò gian lận bảo hiểm trị giá vài nghìn USD, Rex còn ấp ủ những ý tưởng lừa đảo lớn. Năm 1970, vị luật sư ranh ma thông báo với Công ty bảo hiểm H. rằng du thuyền Tutania của ông ta biến mất sau khi ông ta giao nó cho 2 "thương nhân buôn cà phê tới từ Peru" lái thử.

5 ngày sau, cảnh sát nhận bản trình báo của Rex. Họ không thấy dấu vết nào của chiếc du thuyền hay hai người Peru.

Chậm báo cáo tổn thất là dấu hiệu hàng đầu về nguy cơ gian lận trong ngành bảo hiểm. Vì thế Công ty bảo hiểm H. khước từ yêu cầu bồi thường của Rex. Vị luật sư tuyên bố ông ta sẽ kiện công ty. Với kinh nghiệm trong ngành, Rex thừa hiểu mọi công ty bảo hiểm luôn lo ngại thiệt hại lớn nếu bị kiện vì dụng ý xấu. Rốt cuộc, Bảo hiểm H. chấp nhận thanh toán 43.000 USD cho Rex.

Tháng 8/1976, Rex tiếp tục áp dụng chiêu này với một chiếc du thuyền mới. Ông ta thông báo với Công ty bảo hiểm L. rằng khi di chuyển trên biển Địa Trung Hải cùng một người bạn vào ban đêm, du thuyền đã đâm trúng vật thể lạ và chìm. Rex và người bạn nhảy xuống xuồng cao su nên thoát nạn. Rex cho rằng vật thể lạ là container rơi từ tàu chở hàng.

Luật sư ranh ma và những chiếc du thuyền bỗng nhiên mất tích - 1

Luật sư Rex K. DeGeorge cùng vợ con (Ảnh: Los Angeles Magazine).

2 ngày sau khi vào bờ, Rex mới báo cáo tai nạn với công ty bảo hiểm. L. cáo buộc Rex lừa dối, nhưng khi ông ta dọa kiện, họ chấp nhận thanh toán khoản tiền bồi thường 194.000 USD.

F.F. là công ty bảo hiểm tiếp theo lọt vào tầm ngắm của Rex. Năm 1983, Rex báo cáo du thuyền mang tên The Sea Crest II chìm sau một vụ nổ bí ẩn gần bờ biển Los Angeles khi chở ông ta và vợ. Giả thuyết của Rex là các chất hóa học dễ bay hơi mà thợ sơn thuyền bỏ lại trên tàu đã gây nên vụ nổ. Rex và vợ lên xuồng cứu sinh và thoát nạn.

4 ngày sau Rex mới nộp yêu cầu bồi thường với Công ty F.F. và cũng như những "nạn nhân" trước, công ty này chi trả toàn bộ giá trị của hợp đồng là 245.000 USD sau khi bị dọa kiện.

Những vụ đối đầu của Rex với doanh nghiệp bảo hiểm hé lộ tình trạng dễ dãi của kinh doanh bảo hiểm hàng hải. Phía công ty sẵn sàng cấp hợp đồng bảo hiểm dựa trên hồ sơ đăng ký mà không xác minh. Không nhân sự nào của công ty bảo hiểm thấy du thuyền trước khi đồng ý cấp hợp đồng bảo hiểm. Các hãng bảo hiểm không hề nghĩ tới việc điều tra lịch sử khách hàng.

Mỗi lần du thuyền "gặp nạn", nhân chứng duy nhất của Rex là bạn đồng hành của ông. 

Số liệu thống kê của các nhà điều tra cho thấy, từ năm 1976 tới năm 1990, Rex đã nộp 32 đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với nhiều hãng, bao gồm 3 đơn cho những du thuyền đã biến mất hoặc chìm một cách bí ẩn, hưởng lợi hơn 2,2 triệu USD.

Theo insurancejournal, overlawyered

(*) Còn nữa.