1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Lời khai ban đầu của hung thủ sát hại hai mẹ con bé 2 tuổi

(Dân trí) - Lẻn vào nhà trộm tài sản bị phát hiện, Quân đã không ngần ngại chộp lấy thanh sắt tấn công liên tiếp chủ nhà. Khi phát hiện còn cháu gái chưa đầy 2 tuổi đứng khóc, tên hung thủ lạnh lùng xuống tay sát hại để bịt đầu mối.

Lời khai ban đầu của hung thủ sát hại hai mẹ con bé 2 tuổi - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Quân bị bắt tại cơ quan công an.

Những người có mặt không khỏi lạnh người khi nghe Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) khai lại những tội ác mà hắn vừa gây ra.

Quân khai, khoảng 10h sáng 30/8, đối tượng này tìm cách lẻn vào điểm mua bán phế liệu (nằm trên đường ĐT 43, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) do vợ chồng anh Lê Đăng Du và chị Lê Thị Lan (cùng 24 tuổi) làm chủ.

Vào bên trong, Quân phát hiện sau nhà có người nhưng đối tượng này không bỏ chạy mà tiếp tục lần mò, tìm tài sản. Khi đang lục lọi thì bất ngờ Quân bị chị Lan phát hiện, tri hô. Sợ bị lộ, Quân liền chộp lấy thanh sắt trong đống phế liệu đập thẳng 2 nhát vào đầu chị Lan.
 
Thấy nạn nhân bất tỉnh, Quân xốc nách, kéo chị Lan vào nhà trong. Tại đây, phát hiện bé Lê Thị Phương (2 tuổi, con gái chị Lan) đang đứng khóc ở góc nhà, Quân lao đến bóp cổ cháu bé. Lúc này, chị Lan tỉnh dậy lao vào ngăn cản thì tiếp tục bị Quân cầm thanh sắt đập thêm 6 nhát vào đầu chị và con gái khiến cả hai gục tại chỗ.

Sau khi “hạ” được hai mẹ con chị Lan, Quân định thực hiện tiếp tục hành vi tội ác của mình thì anh Lê Đăng Du (chồng chị Lan) và ông Lê Đăng Chư (51 tuổi, bố anh Du) đi chở hàng về đến nhà. Ngay lập tức, tên hung thủ máu lạnh này vụt ra ngoài hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, anh Du, ông Chư cùng nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng bao vây, bắt gọn tên sát thủ.

Vào nhà kiểm tra, anh Du đau đớn phát hiện vợ con mình nằm gục bên vũng máu. Qua kiểm tra, bé Phương được xác định đã tử vong. Riêng chị Lan vẫn còn thoi thóp nên anh Du vội vã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bị nhiều nhát đập chí mạng khiến đầu biến dạng hoàn toàn nên chị Lan đã tử vong khi chưa kịp nhập viện.

Lời khai ban đầu của hung thủ sát hại hai mẹ con bé 2 tuổi - 2
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng sáng 30/8.

Chưa hết hoảng loạn, ông Chư kể lại, khi ông cùng con trai về thấy một thanh niên lạ mặt cởi trần, mặc quần soóc đi từ một phòng ra. Thấy kì lạ nên anh Du hỏi người thanh niên này làm gì trong nhà mình. “Người này ấp úng, rồi định bỏ chạy thì bị con tôi túm lại. Thật không ngờ nó lại độc ác như vậy” - ông Chư chua xót.

Theo nhiều nhân chứng, khi chị Lan được phát hiện, quần áo trên người không còn nguyên vẹn. Một khả năng được đặt ra, có thể, trong lúc đánh nạn nhân bất tỉnh, hung thủ đã kéo nạn nhân vào bên vừa để che giấu tội ác, vừa có ý đồ đồi bại. Khi được hỏi về việc này, Quân không thừa nhận định hãm hiếp nạn nhân. Về quần áo của chị Lan có dấu hiệu bất thường, đối tượng này lí giải “là do lúc xốc nách kéo nạn nhân vào trong nhà nên bị tuột ra”!.
 
Trước vụ án mang tính chất cực kì nghiêm trọng, CQĐT - công an tỉnh Bình Dương cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Trung Kiên