1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

2 mẹ con bị sát hại trong cửa hàng phế liệu

(Dân trí) - Về đến nhà, anh Du gọi mãi vẫn không thấy vợ mình trả lời. Cùng lúc thấy Quân từ trong nhà lao ra, anh Du kịp giữ lại. Kiểm tra trong nhà, anh Du kinh hoàng phát hiện vợ và đứa con gái 2 tuổi nằm gục bên vũng máu.

2 mẹ con bị sát hại trong cửa hàng phế liệu - 1
Hiện trường vụ trọng án xảy ra sáng 30/8.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra sáng 30/8 tại điểm mua bán phế liệu (nằm  trên đường ĐT 43, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nghi can của vụ án bị bắt tức thời tại hiện trường được xác định là Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Kiên Giang) - người làm công cũ cho cơ sở thu mua phế liệu này.

Thông tin ban đầu, sáng 30/8, anh Lê Đăng Du (24 tuổi) cùng bố mình là ông Lê Đăng Chư (51 tuổi) rời nhà đi gom hàng. Khoảng 10h15 sáng cùng ngày, hai người đàn ông trở về. Đến nhà thấy cửa vẫn mở nên anh Du gọi vợ là chị Lê Thị Lan (24 tuổi) ra phụ đưa hàng xuống nhưng mãi vẫn không thấy chị trả lời.

Thấy bất thường, anh Du và ông Chư tiến thẳng vào bên trong kiểm tra. Cùng thời điểm này Nguyễn Văn Quân từ trong nhà lao ra. Nghi ngờ Quân ăn trộm nên anh Du túm áo kéo lại. Tuy nhiên, Quân vùng vẫy quyết liệt để bỏ chạy. Thấy vậy ông Chư ập đến hỗ trợ anh Du bắt gọn tay người làm.

Ngay sau đó, anh Du chạy vào trong nhà tìm vợ và con thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt anh. Chị Lan nằm thoi thóp, trên đầu có nhiều thương tích và đã biến dạng hoàn toàn, ngay sát bên bé Lê Thị Phương (chưa đầy 2 tuổi, con anh Du) đã bị xuống tay giết chết tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng thương tích quá nặng, chị Lan đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Khi cơ quan điều tra có mặt, nghi can của vụ án được áp tải về cơ quan điều tra để lấy lời khai làm rõ nguyên nhân vụ án.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ trọng án này.

Trung Kiên